ĐGH Phanxicô Gặp Gỡ Cha Của Cô Gái Thiệt Mạng Trong Thánh Lễ

 

Manila, Philippines, 19/01/2015 – Hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ cha của cô Kristel Padasas, một thiện nguyện viên 27 tuổi đã thiệt mạng trong Thánh Lễ Thứ Bảy tại Tacloban.

Padasas đã gặp tử vong khi giàn giáo gần sân khấu nơi Thánh Lễ diễn ra sụp đổ trong cơn gió gây nên bởi Cơn Bão Nhiệt Đới Anang, đang tiến vào khu vực.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Toà Khâm Sứ Toà Thánh tại Manila, và đã kéo dài hơn 20 phút, với Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đóng vai trò là một thông dịch viên.

Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Cha Federico Lombardi, SJ, nói trong buổi gặp gỡ, hai tấm hình thời thơ ấu của Kristen đã được đặt trên bàn. Ngài cũng nói rằng người cha đã bị sốc nặng bởi cái chết của con gái mình, nhưng đã được an ủi bởi sự thật là cô đã giúp chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng.

Mẹ của Kristel đang ở Hồng Kông vào thời điểm xảy ra tai nạn, và đang trở về Philippines vào Thứ Hai.

Trong cuộc gặp với giới trẻ vào buổi sáng Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng đã hướng dẫn phần cầu nguyện cho Kristel và cha mẹ của cô.

Kristel làm việc cho cơ quan cứu trợ và phát triển quốc tế của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services), trong một dự án khôi phục lại sau trận Bão Yolanda [Haiyan].

“Sự đóng góp của cô dành cho những người chịu ảnh hưởng bởi cơn bão đã mở rộng xa hơn công việc chính của cô với CRS”, tổ chức nói trong một thông cáo. Cô đã đi rất xa để tình nguyện cho thánh lễ của đức giáo hoàng và để tưởng nhớ đến các nạn nhân của Cơn Bão Haiyan”.

Bản thông cáo cũng nói CRS Philippines thương tiếc sự mất mát của cô cùng với gia đình cô, bạn hữu và những người thân yêu của cô.

“Các đồng nghiệp [Kristel] sẽ nhớ đến cô như một người thích cười và luôn sẵn sàng trợ giúp ngoài những nhiệm vụ bình thường của cô”, bản thông cáo tiếp tục thông tin. “Cô đã tìm thấy được niềm vui lớn lao trong khả năng góp phần vào nỗ lực khôi phục ngang qua công việc trực tiếp với các cộng đồng và các gia đình. Những lời cầu nguyện sâu thẳm nhất của chúng tôi dành cho gia đình và người thân yêu của Kristel”.

MAS/SLM (Theo The Vatican Radio)


Về Trang Mục Lục