"ĐGH Phanxicô, Chúng Con Yêu Mến Ngài!" - Lời Chào Tạm Biệt Đức Giáo Hoàng Của Người Dân Philippines

 

Manila, Philippines, 19/01/2015 – Đức Giáo Hoàng đã khởi hành khỏi Philippines vào sáng Thứ Hai hôm nay từ Căn Cứ Quân Sự Villamor trong nghi thức đưa tiễn nơi có hơn 400 trẻ em bị bỏ rơi từ nhiều trung tâm mái ấm khác nhau cùng hát những bài hát để chào tạm biệt Ngài.

“Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng con yêu mến Ngài!” các bé hát trong một đoạn.

Đức Giáo Hoàng bước trên thảm đỏ dẫn đến máy bay của Ngài cùng với Tổng Thống Philippines Benigno Aquino, đưa ra những lời nhận xét với một số vị giám mục, quan chức, và giáo dân.

Ngài cũng trò chuyện song song cùng Tổng Thống Aquino.

“Tôi muốn cám ơn ông, Thưa Ngài Tổng Thống, vì sự đón tiếp nồng nhiệt”, Đức Giáo Hoàng nói sáng nay. “Ngài phải làm việc thêm nhiều giờ nữa”.

Vào ngày Chúa Nhật một đám đông ước chừng khoảng 6 đến 7 triệu người quy tụ tại Thánh Lễ bế mạc của Ngài tại Công Viên Rizal ở Manila. Bài giảng của Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến căn tính của những người Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa và mời gọi việc bảo vệ các gia đình chống lại “những tấn công và chương trình xảo quyệt trái ngược lại với tất cả những điều mà chúng ta cho là chân thật và thánh thiêng, tất cả những điều cao quý và tuyệt vời nhất trong nền văn hoá của chúng ta”. 

Trước Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng tham dự vào buổi gặp gỡ với giới trẻ với khoảng 10 ngàn bạn tại Đại Học Thánh Tôma tại Manila. Ngài đã nghe những lời chứng làm rúng động tâm hồn của hai thanh thiếu niên trước đây từng là vô gia cư. Ngài thôi thúc mọi người hiện diện “học cách khóc than” với những người khốn khổ.

“Nếu các con không học cách khóc, thì các con không thể là những Kitô hữu tốt được”, Ngài nhấn mạnh.

Vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ gần sân bay Tacloban trên đạo chính của Leyte, nơi chịu mất mát nặng nề trong trận Siêu Bão Haiyan Tháng Mười Hai năm 2013.

Ngài đã đặt sang một bên bài giảng đã soạn sẵn để nói với cộng đoàn, nhiều người trong số đó đã mất đi người thân yêu và nhà cửa trong vụ thiên tai.

“Tôi ở đây cùng các bạn”, Ngài nói. “Hơi trễ một chút, tôi phải nói thế. Nhưng tôi đang ở đây. Tôi đã đến để nói với các bạn rằng Chúa Giêsu là Chúa. Rằng Chúa Giêsu không bao giờ để cho chúng ta thất vọng”.

“Chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ không suy yếu niềm tin của chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu đã ở đó trước chúng ta...trong cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài đã mang lấy tất cả mọi nỗi đau của chúng ta”, Ngài nói.

“Quá nhiều người trong các bạn đã mất mọi thứ. Tôi không biết phải nói gì với các bạn. Nhưng Chúa biết điều phải nói gì với các bạn. Một số các bạn đã mất cả các thành viên của gia đình. Tất cả điều tôi có thể làm là giữ thinh lặng và bước đi cùng các bạn bằng con tim tĩnh lặng của tôi”.

Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới Leyte bị cắt giảm bởi những lo lắng về cơn bão đang ập tới.

Trong nghi thức đón tiếp của Ngài tại Phủ Tổng Thống vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng trong vài năm nữa thì đất nước sẽ đánh dấu kỷ niệm 500 năm ngày Kitô Giáo xuất hiện tại Philippines. Ngài nói lên niềm hy vọng rằng thông điệp Kitô Giáo sẽ cho thấy “những hoa trái liên tiếp” và “thúc đẩy một xã hội xứng tầm về sự tốt lành, phẩm giá và những động lực của người dân Filipino”.

Trong Thánh Lễ dành cho hàng giáo sỹ, các tu sỹ và chủng sinh tại Nhà Thờ Chính Toà Đức Mẹ Vô Nhiễm, Ngài nhấn mạnh về “tiềm năm truyền giáo mạnh mẽ” của đất nước Philippines.

“Thực ra, nền văn hoá Filipino đã được hình thành bởi sự tưởng tượng của niềm tin. Người dân Filipino được biết đến ở khắp mọi nơi về tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa, lòng đạo đức nhiệt thành của họ và sự tận hiến nồng nàn của họ dành cho Mẹ Maria và chuỗi mân côi của Mẹ”, Ngài nói.

Chuyến thăm Philippines và Sri Lanka của Đức Giáo Hoàng kéo dài từ ngày 12 đến ngày 19/01. Ngài đã lên lịch để trở về Rôma vào lúc 5g40 chiều, giờ địa phương vào Thứ Hai.

MAS/SLM (Theo CNA)

 


Về Trang Mục Lục