Không Thừa Nhận, Nhưng Là Hiểu - ĐGH Phanxicô và Các Linh Mục Kết Hôn

(muoianhsang.com) Thứ sáu, 20 Tháng 2 2015 20:27

Vatican, 20/02/2015 – Trong khi nói với các linh mục của Giáo Phận Rôma vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng trả lời một câu hỏi về các linh mục đã lập gia đình, nhấn mạnh rằng Giáo Hội có một mối bận tâm rất lớn dành cho các linh mục là những người rời bỏ sứ vụ của mình để kết hôn rồi sau đó lại muốn trở lại, nhưng mặt khác Ngài không biết liệu Giáo Hội có thể tìm ra được một đường lối cho điều này diễn ra.

Theo truyền thống, Đức Giám Mục Rôma sẽ gặp gỡ các linh mục của giáo phận của Ngài trong suốt Mùa Chay, và cuộc gặp gỡ vào ngày 19/02 diễn ra tại Hội Trường Phaolô VI ở Vatican.

Văn phòng báo chí Toà Thánh đã đưa ra một đoạn băng tám phút từ một cuộc gặp gỡ hai tiếng, nhưng chưa đưa ra bản tóm tắt chính thức hoặc bản thảo: do đó nguồn thông tin duy nhất là lời chứng của các linh mục tham dự.

Chủ đề năm nay là về nghệ thuật giảng thuyết và cách chuẩn bị bài giảng, Đức Giáo Hoàng đã đưa bài diễn văn năm 2005 của Ngài trước Bộ Phụng Tự gửi đến các linh mục.

Bài diễn văn – Đức Giáo Hoàng cho biết – có hơi bị ĐHY Meisner và ĐHY Ratzinger phê bình. “Đức Ratzinger nói với tôi rằng bản văn thiếu một điều về bài giảng, một cảm thức hiện diện trước Thiên Chúa. Ngài đúng: tôi không nói về điều đó”.

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng sau đó là hàng loạt các câu hỏi từ các linh mục.

Theo tờ L’Avvennire, Đức Giáo Hoàng cũng nói về các linh mục lập gia đình, một câu hỏi được Cha Giovanni Cereti đưa ra.

Tờ L’Avvennire viết rằng Cha Cereti đề cập đến cách mà các Giáo Hội Công Giáo Phương Đông, đàn ông lập gia đình có thể được thụ phong linh mục, không giống như hoàn cảnh chính thống như trong nghi lễ La Tinh.

Cha Julio Lavin de Tezanos Pinto, cha phó xứ của giáo xứ San Romano Martyr thuộc giáo phận Rôma, nói với CNA rằng thực ra “việc trao đổi có liên quan đến một số trường hợp cụ thể...họ đang nói về các linh mục đã rời khỏi đời linh mục để lập gia đình: họ đã thực sự lập gia đình, và giờ họ đang mong muốn quay trở lại”.

Cha Lavin sau đó nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng “đã trả lời câu hỏi đó đã chạm vào một vết thương, rằng Ngài đón nhận câu hỏi và rằng Ngài đã chạm vào nỗi đau này, và rằng Ngài sẽ không lưu giữ câu hỏi như thế...điều đó có nghĩa là Ngài muốn thể hiện một sự hiểu về vấn đề...rất có thể, câu nói ‘Tôi sẽ không lưu giữ câu hỏi này trong mục lưu trữ’ đã bị giải thích sai như thể ‘đó là một phần của lịch trình của tôi’”.

Cha Walter Insero, vị phát ngôn của Giáo Phận Rôma, nói với CNA “Đức Giáo Hoàng nói đây là một tai hoạ của Giáo Hội, và Ngài có ý nói rằng vấn đề về khả năng kết hôn của linh mục có thể mang lại nỗi đau cho người có liên hệ”.

“Khi Đức Giáo Hoàng nói vấn đề sẽ không được lưu trữ trong một ngăn hồ sơ, Ngài muốn nói rằng Ngài sẽ không đưa vấn đề ra bàn thảo... nhưng Ngài cũng thêm rằng Ngài không biết liệu Giáo Hội có thể tìm ra được một giải pháp nào cho những người này”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng cho thấy rằng vào ngày 10/02 Ngài cử hành Thánh Lễ tại nguyện đường Santa Marta cùng với bảy linh mục vui mừng kỷ niệm 50 năm đời linh mục của các vị, và năm vị linh mục đã rời khỏi sứ vụ để lập gia đình đã tham dự Thánh Lễ.

Cha Insero thêm rằng, “có những vấn đề khác quan trọng Đức Giáo Hoàng nói trong suốt cuộc gặp của Ngài với hàng giáo sỹ Rôma”.

“Đức Giáo Hoàng nói thật là quan trọng khi một linh mục xin ơn được khóc bởi vì, Ngài nói, nếu một linh mục không có khả năng khóc nữa, thì vị ấy không để đứng về phía người dân, để mang lấy những khổ đau của họ, để đồng hành với họ trong cuộc đời họ”, Cha Insero nhớ lại.

Vị phát ngôn của Giáo Phận Rôma nói rằng suy tư của Đức Giáo Hoàng “khởi đi từ bài diễn văn năm 2005 của Ngài trước Bộ Phụng Tự... Ngài tập trung vào tầm quan trọng của việc giảng thuyết...Ngài nhấn mạnh rằng có thể nhận biết được ngôn sứ giả thông qua dữ kiện là người ấy nói lời của mình, trong khi ngôn sứ thật nói Lời Chúa... và vì thế Ngài giải thích rằng thật là quan trọng để dành chỗ cho Lời Chúa”.

“Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị một bài giảng là một con đường. Ngài nói rằng bạn không thể chuẩn bị một bài giản trong một giờ đồng hồ, trong ngày mà bạn sẽ giảng bài giảng ấy...bạn phải cưu mang bài giảng bằng lời cầu nguyện, để quan điểm của bạn sẽ là điều mà Thần Khi sẽ nói với người dân”.

Một linh mục cũng hỏi Đức Giáo Hoàng về cách giúp người dân khám phá ra vẻ đẹp của phụng vụ, và Đức Giáo Hoàng đã khen ngợi sự dấn thân cho phụng vụ của Đức Benedict XVI, Cha Insero nói.

“Ngài nói rằng Đức Benedict XVI đã tự do hoá một nghi lễ ngoại thường, và rằng Ngài thực hiện điều này bởi vì Ngài là một người của sự hiệp thông, và muốn để mở cửa cho mọi người. Nhưng Ngài cũng thêm rằng Giáo Hội vẫn duy trì nghi lễ bình thường, và rằng chúng ta phải nuôi dưỡng nghi lễ đó, để giải thích vẻ đẹp của nó cho người dân”, Cha insero nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đề xuất hai cuốn dành cho các linh mục đọc: “Loan Báo Thông Điệp Của Thiên Chúa: Một nghiên cứu về thần học giảng thuyết”, một cuốn xuất bản năm 1963 của Cha Domenico Grasso, S.J.; và “Thần Học Loan Báo”, một cuốn sách xuất bản năm 1958 của Cha Hugo Rahner, S.J.

Andrea Gagliarducci

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)