“Ai làm điều thiện, người ấy sẽ được tha thứ tất cả

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng thứ Ba mồng 03.03.2015

Thiên Chúa tha thứ tất cả, trừ kẻ giả hình, có nghĩa là trừ người nào đang thể hiện một „sự thánh thiện giả dối“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế nơi bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Thậm chí „những kẻ giả thánh thiện còn thích quan tâm  tới những chuyện có vẻ của họ hơn là quan tâm tới việc họ phải là“ trên Thiên Đàng nữa – Đức Thánh Cha nói. Trái lại, những tội nhân đã được phong thánh chính là bất cứ ai mà thực ra đã làm những điều xấu, nhưng sau đó đã sám hối ăn năn và quay trở về với sự thiện. Trong Thánh Lễ hôm nay, Đức Thánh Cha đã giới thiệu cả hai phạm trù trên. Dựa vào Bài Đọc I được trích từ sách Ngôn Sứ Isaia, trong đó Thiên Chúa đã kêu gọi từ bỏ sự gian tà và thực hành những điều thiện hảo, Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề rằng, việc hoán cải này có ý nghĩa gì đối với thời đại hôm nay.

Tôi sẽ có thể trở về như thế nào đây? Tôi trở về bằng cách là tôi học để thực hành những điều tốt lành! Người ta không thể tẩy trắng sự dơ bẩn trong tâm hồn chúng ta như tẩy trắng một vết bẩn trên quần áo. Người ta chỉ có thể làm điều đó nhờ vào hành động, bằng cách là người ta thay đổi hướng đi của con đường mà họ đã chọn, và rời bỏ con đường sai quấy. Việc học làm điều thiện có một ý nghĩa hoàn toàn đơn giản, tức chỉ có nghĩa là dấn thân cho công lý của những kẻ mồ côi và những người góa bụa, cũng như giúp đỡ những người bần cùng. Chúng ta nên nhớ rằng, những người nghèo khổ và túng thiếu nhất trong xã hội Do-thái ngày xưa chính là những trẻ mồ côi và những người góa phụ. Trong khi chúng ta thực hiện điều đó, con tim của chúng ta sẽ tái trở nên tinh tuyền.“

Thiên Chúa đã hứa với con người rằng, tất cả mọi tội lỗi của họ đều sẽ được tha thứ, và Ngài cũng hứa rằng, sẽ không có việc lập danh sách trước những lầm lỗi. Nhưng điều đó chỉ được áp dụng cho những ai „thực sự“ yêu thương tha nhân của mình – Đức Thánh Cha nói.

Thiên Chúa sẽ tha thứ nếu như bạn chọn con đường ấy. Thậm chí sau đó Thiên Chúa còn nói, nếu tội lỗi của bạn có đỏ chói như vải điều thì chúng cũng sẽ được tẩy trắng như tuyết. Và Thiên Chúa nói thêm rằng, tất cả sẽ trở nên tinh tuyền. Đó là một điều thái quá, vì Thiên Chúa thực hiện một cách thái quá, nhưng đó là sự thật! Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, và thực ra là tha thứ rất rộng lượng. Ngài không nói rằng, ta chỉ tha cho ngươi tới một mức nào đó, không! Thiên Chúa luôn luôn tha thứ tất cả! Nhưng nếu như bạn muốn xin ơn tha thứ thì bạn phải thi hành điều thiện!

Ngay cả trong bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu được đọc trong ngày hôm nay cũng đề cập tới cả hai phạm trù nêu trên, đó là những kẻ giả hình và „những tội nhân được thanh tẩy“. Đối với các Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-su cảm nhận được từ nơi họ đồng lúc cả hai điều: sự tôn kính và sự tức giận. Tất cả những con người ấy đều cố trở nên ranh mãnh và cũng đã thử đi vào „con đường sai quấy“ ít nhất một lần, và điều ấy dẫn tới việc giả hình – Đức Thánh Cha cho biết:

Đó là những con người mà họ đã làm như thế ngay cả khi họ ước ao muốn trở lại, nhưng trong lòng họ chất chứa sự dối gian, họ là những kẻ lừa dối! Tâm lòng của họ không thuộc về Thiên Chúa, nhưng thuộc về cha của tất cả mọi điều dối trá, và đó là Satan. Chúa Giê-su thích đến với những kẻ tội lỗi hơn gấp ngàn, vì ít nhất họ cũng ý thức được rằng, họ là những tội nhân, và họ nói với Ngài: xin Ngài hãy tránh xa con ra, vì con là kẻ có tội! Thánh Phê-rô đã từng nói một lần như thế. Không có người nào trong họ lại nói với Ngài rằng: Xin tạ ơn Chúa vì con không phải là kẻ có tội, nhưng là người công chính. Trong tuần thứ hai Mùa Chay có ba yếu tố để suy nghĩ: lời mời gọi hoán cải, ơn tha thứ của Thiên Chúa và cái bẫy, có nghĩa là làm như thể là người ta đã sám hối, nhưng thực chất là chọn con đường giả hình.“

(rv 03.03.2015 mg)

Đam Trần 

 


Về Trang Mục Lục