Thiên Chúa của những điều nhỏ bé Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng thứ Năm mồng 09.03.2015

Thiên Chúa hành động trong âm thầm và trong sự đơn giản, chứ không phải trong những cảnh tượng hoành tráng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã giải thích một đoạn văn từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 4,24-30), trong đó nói về việc Chúa Giê-su vào trong hội đường và vấp phải sự thiếu hiểu biết của những con người tại quê hương của Ngài.

Cho tới lúc đó, những người này vẫn còn đang thích lắng nghe Chúa Giê-su – nhưng một số người trong họ đã không hài lòng với điều Ngài nói, và có lẽ một kẻ lắm miệng đã đứng dậy và đã nói: ´Nhưng ông là ai vậy mà sao ông dám giảng cho chúng tôi ở đây? Ông học đại học ở đâu? Ông hãy cho chúng tôi xem thấy ít là một lần về văn bằng tốt nghiệp của ông chứ! Ông đã học đại học nào vậy? Nhưng đây là con trai của bác thợ mộc, người mà chúng tôi biết rất rõ!` Và do đó sự bực tức xuất hiện, kể cả bạo lực. ´Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành … Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô người xuống vực`.“

Tại sao những người Nazareth lạ có sự giận dữ này? Thưa, tại vì – Đức Thánh Cha nói – họ „muốn thấy một cảnh tượng hoành tráng“. Nhưng điều đó thì lại không phải là „phong cách của Thiên Chúa; Ngài không thích làm những chuyện hoành tráng“. Đã vậy, Thiên Chúa lại ưa thích hoạt động „trong những điều bé nhỏ“. Và thực ra, điều này đã được Ngài thể hiện ngay từ khi thực hiện công trình sáng tạo: Ngay từ ban đầu, có lẽ Thiên Chúa đã không sử dụng tới „cây gậy thần“, nhưng Ngài đã tác tạo nên con người từ „bùn đất“. Đó là một phong cách mà nó chạy xuyên qua „toàn bộ lịch sử cứu độ“:

Khi Thiên Chúa muốn giải phóng dân của Ngài, Ngài đã thực hiện việc đó thông qua Đức Tin và thông qua niềm tín thác của một con người, và cụ thể đó là ông Mô-sê. Khi Ngài muốn hủy diệt thành phố Giê-ri-cô, Ngài đã thực hiện điều đó thông qua một cô gái điếm. Ngay cả cuộc trở lại của những người dân thành Samaria, Ngài cũng đã sử dụng tới một nữ tội nhân. Khi Ngài gửi Đa-vít đi để chiến đấu với Gô-li-át, điều xem ra có vẻ kỳ quặc: Đa-vít nhỏ bé chống lại kẻ khổng lồ ấy, hắn lại có một thanh kiếm…, và Đa-vít thì chỉ có một cây nỏ với mấy cục đá. Khi Ngài nói với các nhà chiêm tinh rằng, đức vua vừa mới được sinh ra, họ đã thấy cái gì ở đó? – Một em bé được cuốn tã và được đặt nằm trong máng cỏ. Những điều đơn giản, sự khiêm nhượng của Thiên Chúa, đó là phong cách của Thiên Chúa – không bao giờ Ngài thích những chuyện hoành tráng.“

Ở đây, chính là một trong ba cơn cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc: „Làm những chuyện hoành tráng“. Vì thế, Đức Thánh Cha đã liên hệ đến lời mời chào của tên cám dỗ: Chúa Giê-su nên quăng mình xuống đất từ nóc đền thờ để một phép lạ diễn ra và người ta sẽ tin vào Ngài. Nhưng Thiên Chúa đã tự mạc khải mình „trong sự đơn giản, trong sự khiêm nhượng“ – Đức Thánh Cha nhắc đi nhắc lại. Và Ngài bổ sung thêm rằng: „Nghĩ tới những điều sau đây sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp trong mùa Chay này: Thiên Chúa đã giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta như thế nào? Ngài đã làm cho chúng ta tiến bộ như thế nào? – Và ở đây chúng ta sẽ tái khám phá ra rằng, Thiên Chúa đã thực hiện những điều ấy thông qua những điều đơn giản.“

Thiên Chúa hành động như thế: Ngài thực hiện các công việc bằng những cách thế đơn giản. Ngài nói với con tim của bạn trong thinh lặng. Chúng ta hãy nhớ tới rất nhiều lần mà trong những lần ấy chúng ta đã cảm nhận được điều đó trong cuộc sống chúng ta: Sự khiêm nhượng của Thiên Chúa, sự đơn giản của Thiên Chúa, đó là phong cách của Ngài. Và ngay cả trong việc cử hành Phụng Vụ, trong việc cử hành các Bí Tích – thật tuyệt vời biết là chừng nào – vì sự khiêm nhượng của Thiên Chúa biểu lộ ở đó và không phải sự hoành tráng thế gian! Sẽ là điều rất tốt cho chúng ta nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về cuộc sống của mình cũng như nghĩ tới rất nhiều lần mà trong đó Thiên Chúa đã viếng thăm chúng ta với ân sủng của Ngài… và luôn luôn với phong cách khiêm nhường ấy. Ngài cũng chờ đợi sự khiêm nhượng ấy từ phía chúng ta: hãy khiêm nhượng!

(rv 09.03.2015 sk)

Đam Trần



                                   
Về Trang Mục Lục