Vatican: Những bài suy niệm trong cuộc ngắm Đàng Thánh Giá sẽ xoay quanh „sự bảo vệ“

Từ khóa đối với các bài suy niệm trong buổi viếng Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự vào thứ Sáu Tuần Thánh sắp tới chung quanh hí trường Coloseum, chính là từ „bảo vệ“. Đức Cha Renato Corti – nguyên giám Mục Novara – đã cho biết như thế. Chính Ngài có vinh dự được Đức Thánh Cha chỉ định để biên soạn các bài suy niệm dành cho cuộc ngắm Đàng Thánh Giá tại Coloseum trong năm nay. Và việc được chỉ định vừa nêu có giá trị như một phần thưởng lớn. Vị Giám Mục trước đây của Novara – một thành phố nhỏ thuộc miền Bắc nước Ý – cho biết rằng, Ngài đã biên soạn các bài suy niệm cho 14 chặng Thánh Giá theo mẫu cổ điển. Với từ „bảo vệ“ – Đức Cha Corti đã liên hệ tới Thánh Lễ đầu tiên do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chủ sự với tư cách là Giáo Hoàng. Trong Thánh Lễ đó, vị Giáo Hoàng tân cử đã nói về Thánh Giu-se, Đấng bảo vệ Đức Maria và chúa Giê-su.

Tôi nhớ trước hết tới đoạn mà trong đó Đức Giáo Hoàng vừa mới được tuyển cử nói rằng, Thánh Giá chính là cao điểm ngời sáng của Tình Yêu Thiên Chúa, tức Tình Yêu bảo vệ. Đó chính là điều mà dường như đối với tôi nó là thế này: tất cả chúng ta đều được kêu gọi đểbảo vệ.“

Đức Cha Corti đã đề cập tới những thực tại có tính thần học khác nhau với thuật ngữ „bảo vệ“: Lời Chúa, Bí Tích Thánh Thể và ơn tha thứ. Một điểm quan trọng tiếp theo trong các bài suy niệm này cũng được được dành để nói về các chủ đề liên quan tới gia đình, và những đề tài ấy cũng chứa đựng những lời cầu nguyện của Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình. Ngài muốn chọn đời sống Giáo hội như là dữ liệu dẫn vào, và cũng không muốn để những yếu tố khắc nghiệt của cộng đồng xã hội ngày nay sang một bên, mà đồng thời những yếu tố đó cũng đang đi vào hướng bị đảo ngược: „việc coi thường người nghèo“ hay là „tính tàn bạo bị gây ra đối với giới trẻ“.

Đối với cái được gọi là „những đề tài được thảo luận nhiều“ cũng sẽ được đặt ra – Đức Cha Corti nhấn mạnh. Đó là những đề tài mà ngày nay chúng ta vẫn thường hay phải đối mặt với chúng: án tử hình, sự tra tấn, sự bất nhân đối với những người vô tội, sự tàn bạo, nhiều người đã bị hành hình một cách giã man. Nhưng Ngài cũng gợi nhớ tới điều tốt lành trong con người, gợi nhớ tới những người chẳng hạn như các nhà truyền giáo mà họ đã cứu những thiếu nhi bị ép buộc phải nhập ngũ, và đã trao lại cho các em phẩm giá của chúng. Đồng thời Ngài cũng muốn miêu tả tình trạng hiện tại:

Đây là thời đại đầy kinh khủng nhưng cũng là một thời đại bừng sáng. Và người ta nên đánh giá cao điều ấy bằng những lời lẽ linh hoạt và can đảm. Ngay cả đối với các Ki-tô hữu sống trên nhiều vùng khác nhau của thế giới, cũng đang biểu lộ một Đức Tin vững mạnh. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, đó cũng là một thời đại mà nó nên đánh thức chúng ta – những người đang sống tại châu Âu.

Điều đặc biệt trong các bài suy niệm của Ngài chính là lối thuật chuyện, Ngài để cho Chúa Giê-su nói trong các bài suy niệm ấy, trong ngôi thứ nhất số ít, trong hình thức Tôi trần thuật. Trong khi ngắm Đàng Thánh Giá, những suy tư sẽ được dành để trình bày về Chúa Giê-su. Nhiều phần cũng được biên soạn trong số nhiều, khi nó đụng tới „chúng ta“ – Ngài giải thích.

Những bài suy niệm dành cho cuộc viếng Đàng Thánh Giá của năm ngoái đã được soạn thảo bởi các bạn trẻ đến từ Libanon, dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bechara Rai, thuộc Giáo hội Công Giáo Maronit. Năm nào cũng vậy, hàng ngàn tín hữu và những người hành hương đều đến để tham dự buổi tôn thờ có tính truyền thống này trước khu vực cánh gà của hý trường Coloseum. Kể từ khi Đức Phao-lô VI tổ chức cuộc viếng Đàng Thánh Giá tại Coloseum vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 1964 – tức năm đang diễn ra Công Đồng Vatican II, tất cả các Đức Giáo Hoàng kế vị Ngài đều đã duy trì và đích thân chủ tọa cuộc viếng này vào mỗi thứ Sáu Tuần Thánh.

(rv 09.03.2015 no)

Minh An 


Về Trang Mục Lục