Hoặc là Tình Yêu, hoặc là giả hình – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng thứ Năm ngày 12.03.2015

Ai không để cho mình được thôi thúc bởi lòng khoan hậu của Thiên Chúa trong việc yêu thương tha nhân, người ấy sẽ từ giã cõi đời với tư cách là kẻ giả hình, tức kẻ làm tan tác thay vì làm điều thiện. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta.

Bài Đọc I của ngày hôm nay tường thuật về Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a và về tiếng gào thét của Thiên Chúa trên Dân của Ngài. „Đó là lịch sử của Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha nói. „Có vẻ như Thiên Chúa đang than khóc ở đây. Ta đã yêu thương ngươi quá đỗi, Ta đã ban cho ngươi rất nhiều thứ, và ngươi… ngươi ngoảnh mặt đi khỏi Ta. Ngay cả Chúa Giê-su cũng nhìn về Giê-ru-sa-lem và khóc. (…) Chúng ta hành động theo ý riêng của chúng ta, và do đó chúng ta trở nên chai cứng lỳ lợm trên con đường của chúng ta: Con tim của chúng ta trở nên chai lỳ, và bị hóa thành đá. Và Lời của Thiên Chúa không thể xâm nhập. Và dân chúng lẩn trốn đi. Tuy nhiêu, điều đó cũng có thể xảy ra ngay trong lịch sử riêng của chúng ta. Và trong những ngày mùa Chay này, chúng ta có thể tự hỏi: ´Phải chăng tôi đang nghe theo giọng nói của Thiên Chúa hay tôi lại đang làm theo những điều mà tôi muốn, làm theo những điều đem đến niềm thỏa thích cho tôi?`

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả về một sự chai đá quá mức – Đức Thánh Cha nói: Chúa Giê-su đã xua trừ ma quỷ, và vì thế Ngài đã bị khép tội bởi những kẻ vị luật. Những kẻ này cho rằng, Chúa Giê-su đã sử dụng quyền năng của chính ma quỷ để trừ quỷ.

Trong lịch sử Giáo hội cũng có một cái gì đó giống như thế! Anh chị em hãy nhớ tới Jean d´Arc, mà ngày hôm nay Ngài đã là một vị Thánh. Các vị tiến sĩ đã thiêu sống Thánh Nữ, vì họ nói rằng, Thánh Nữ là một nữ lạc giáo. Đó là những vị tiến sĩ, những người am hiểu Giáo lý một cách chính xác như những người Pha-ri-siêu: họ vẫn tiếp tục tránh xa Tình Yêu của Thiên Chúa. Anh chị em hãy nghĩ tới Chân Phúc Rosmini: Tất cả mọi cuốn sách do Ngài viết đều bị liệt vào danh mục Index (danh mục sách cấm). Người ta bị cấm không được đọc các sách của Ngài, nếu ai đọc thì bị mắc tội. Ngày hôm nay Ngài đã là vị Á Thánh rồi. Thiên Chúa trao cho chúng ta các vị Ngôn Sứ trong suốt lịch sử để chỉ cho chúng ta thấy rằng, Ngài yêu thương chúng ta. Trong suốt lịch sử Giáo hội, Thiên Chúa cũng đã ban cho chúng ta các vị Thánh. Các Ngài tiếp tục nâng đỡ đời sống Giáo hội, các Ngài không phải là những kẻ nắm quyền bính, cũng không phải là những kẻ giả hình, không, các Ngài là những vị Thánh. 

Các vị Thánh chính là những người không hề sợ hãi trong việc để cho mình được mơn trớn và vuốt ve bởi lòng khoan hậu của Thiên Chúa. Vì thế các Ngài hiểu thấu sự cùng khốn và nỗi khổ đau, các Ngài không coi thường bất cứ một ai.

Chúa Giê-su nói: ´Ai không thuận với Ta tức là người chống lại Ta!` Phải chăng đang có một con đường thỏa hiệp: ở đây một chút, và ở chỗ kia một chút? Không! Hoặc là bạn đi trên con đường Tình Yêu, hoặc là bạn đi trên con đường giả hình!

(rv 12.03.1025 ord)

Đam Trần 

 


Về Trang Mục Lục