Khóc trước niềm vui về Tình Yêu say đắm của Thiên Chúa – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.03.2015

Thiên Chúa bị phải lòng – bị phải lòng nơi mỗi người trong chúng ta, chúng ta là giấc mộng Tình Yêu của Ngài. Không có Thần học gia nào có thể giải thích được điều đó, chúng ta chỉ có thể khóc trước niềm vui về Tình Yêu đó. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. „Ta sẽ tác thành nên một trời mới và một đất mới“ – Thiên Chúa đã nói như thế về các hoạt động của Ngài qua bài Đọc I hôm nay được trích từ sách Ngôn Sứ Isaia. Công trình tạo dựng thứ hai của Thiên Chúa „còn đáng ngạc nhiên hơn nhiều“ so với công trình thứ nhất – Đức Thánh Cha giải thích – vì khi „Thiên Chúa tái sáng tạo thế giới đã bị hủy hoại bởi tội lỗi“, thì Ngài sẽ sáng tạo nó „trong Chúa Giê-su Ki-tô“. Trong công cuộc tân sáng tạo này, Thiên Chúa chỉ ra niềm vui khôn cùng của Ngài: „Ta vui mừng vì dân của Ta“ – Lời Chúa nói như thế trong sách Ngôn Sứ Isaia.

Thiên Chúa nghĩ tới điều mà Ngài sẽ làm, chính Ngài sẽ vui mừng vì dân của Ngài. Ngay cả khi đó chỉ là một giấc mộng của Thiên Chúa, tức giấc mộng của Ngài về chúng ta. Điều đó giống hệt như một cô gái nghĩ tới người yêu hay một chàng trai nghĩ tới người yêu của mình: „Ước gì chúng ta ở bên nhau, ước gì chúng ta thành hôn với nhau…“ – Giấc mộng của Thiên Chúa là như thế.“

Thiên Chúa „mơ về tôi, Ngài nghĩ tới tôi! Tôi ở trong suy nghĩ của Ngài, trong con tim của Ngài!“ – Đức Thánh Cha bổ sung. Thiên Chúa lên nhiều kế hoạch với chúng ta: „Chúng ta sẽ xây những ngôi nhà, chúng ta sẽ chăm sóc các vườn cây, chúng ta sẽ ăn uống cùng nhau – tất cả những tưởng tượng ấy chỉ có một người đang phải lòng mới có thể hình dung ra. Và ở đây Thiên Chúa thể hiện mình như là người đang bị phải lòng nơi dân của Ngài“. Điều đó không thể giải thích được với lý trí. „Cha nghĩ, không có Thần học gia nào có thể giải thích được cho chúng ta về điều đó. Người ta chỉ có thể suy nghĩ về điều đó, người ta có thể cảm thấy chuyện đó và người ta có thể khóc về điều đó, trước niềm vui.“

Thiên Chúa có thể biến đổi chúng ta. „Và chúng ta phải làm cái gì? – Phải Tin. Hãy tin rằng Thiên Chúa có thể biến đổi tôi, Ngài có quyền năng.“ Đức Thánh Cha đã nêu ra một ví dụ cụ thể từ bài Tin Mừng hôm nay: một vị quan của nhà vua tại Ca-pha-na-um có đứa con trai đang nằm trong sự chết. Vị quan này đã đến tận Ga-li-lê-a để gặp Chúa Giê-su và xin Ngài: „Lạy Thầy, xin hãy đến, con trai của tôi vừa mới chết.“ „Vị quan này đã tin tưởng“ – Đức Thánh Cha nói. „Và ông đã chiến thắng. Tin có nghĩa là, trao không gian cho Tình Yêu này của Thiên Chúa; có nghĩa là trao không gian cho quyền năng của Ngài, quyền năng của một Đấng yêu thương tôi, Đấng đang bị phải lòng trong tôi, và Đấng ấy muốn có niềm vui với tôi. Đó là Đức Tin.

(rv 16.03.2015 gs) 

Đam Trần



                                   
Về Trang Mục Lục