Tin Giáo Hội Công Giáo – Bản Tin ngày 17.03.2015

 

Chương trình trong tuần của Tòa Thánh Vatican

 

Tuần làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ bắt đầu với một loạt các cuộc tiếp kiến. Trong số các cuộc tiếp kiến ấy sẽ có một cuộc tiếp kiến dành cho Frère Alois, Bề Trên của Cộng Đoàn Taizé.

Thứ Tư 18.03.2014, như thường Lệ, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các tín hữu và những người hành hương trong cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Năm 19.03.2015 là ngày Đại Lễ của Tòa Thánh Vatican, đó là Đại Lễ Kính Thánh Cả Giu-se. Vào ngày này cách nay đúng hai năm, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chính thức khai mạc triều đại Giáo Hoàng của Ngài.

Trong tuần này, các Đức Giám Mục của Bosnia và của Herzegovina đang hiện diện tại Rô-ma nhân chuyến viếng thăm Ad Limina của các Ngài.

Vào ngày thứ Sáu 20.03.2015, các Đức Giám Mục của Nhật Bản cũng sẽ tới Rô-ma để thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina.

Cũng trong ngày thứ Sáu 20.03.2015, Đức Thánh Cha sẽ lên đường để đến thăm Neapel và Pompei. Trước hết, Ngài sẽ bay tới Pompei. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện tại điểm hành hương kính Đức Mẹ lớn nhất của Giáo hội Công giáo Ý, tức khu hành hương nằm gần với những khu vực khảo cổ của thành phố cổ này.

Rời Pompei, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục bay tới Neapel. Thành phố này nằm cách thành phố Pompei không xa lắm. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ vào lúc 11g00. Sau Thánh Lễ, Ngài sẽ đến thăm một nhà tù và dùng bữa trưa với một số tù nhân.

Rời nhà tù, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Giáo sĩ của Tổng Giáo phận Neapel tại Nhà Thờ Chính Tòa của Tổng Giáo phận này. Sau đó Ngài sẽ gặp gỡ các bệnh nhân và giới trẻ của Neapel.

Kết thúc cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại Neapel, Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để trở về Rô-ma.

Như vậy, trừ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha dành cho thành phố Assisi vào tháng 10 năm 2014, tất cả các chuyến viếng thăm còn lại của Đức Thánh Cha trong nội hạt nước Ý, đều được thực hiện tại những khu phố nghèo của đất nước này.

Chúa Nhật 22.03.2015, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô để bắt đầu một tuần làm việc mới.

 

(rv 14.03.2015 ord)

 

 

Đức Thánh Cha nói với hiệp hội tín hữu: „Hãy loan báo Tin Mừng mà đừng NẾU hay NHƯNG!

 

Bất cứ một Ki-tô hữu trưởng thành nào cũng đều có sứ mạng loan báo Tin Mừng mà „không hề có chuyện NẾU hay NHƯNG“, cũng như phải loan báo Tin Mừng một cách can đảm và đầy niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của hiệp hội Giáo dân có tên là Seguimi (Hãy theo Ta!) vào sáng thứ Bảy vừa qua tại Vatican. Hiệp hội này đang hiện diện  tại 11 quốc gia.

Ngày 14 tháng 03 vừa rồi chính là ngày hiệp hội Seguimi cử hành Lễ Tạ Ơn mừng 50 năm hiện diện. Đây là một trong những phong trào đã xuất hiện chỉ một thời gian ngắn sau khi Công Đồng Vatican II bế mạc.

Không phải công việc đứng trong trung tâm điểm của đời sống Đức Tin, nhưng là Chúa Giê-su“ – Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ 400 tham dự viên của hiệp hội Seguimi như thế. Các tham dự viên này chiếm khoảng một nửa con số của tất cả các thành viên của hiệp hội Seguimi.

Những công việc tốt lành thì tuyệt vời và đáng khen, nhưng chúng ta cũng không được phép quên sức mạnh của Chúa Thánh Thần“ – Đức Thánh Cha nói tiếp. Ngài nhấn mạnh rằng, Giáo hội được củng cố dựa trên các Giáo dân.

 

(rv 14.03.2015 mg)

 

 

Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo: „Cha cũng đã từng là một người như anh chị em

 

Nghề giáo là một trong những nghề đẹp nhất trong tất cả các nghề. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế vào trưa thứ Bảy vừa qua tại Vatican. Ngài đã đón tiếp phái đoàn của hiệp hội Giáo Viên Công giáo Ý có tên là Uciim nhân dịp hiệp hội này mừng kỷ niệm 70 năm ngày hiện diện.

Trước đây một thời gian khá lâu, chính Cha cũng đã từng là một người trong số anh chị em, và Cha đã có những ký ức rất đẹp về thời gian khi Cha còn là một nhà giáo, đó là những giây phúc tuyệt vời mà Cha đã được trải qua cùng với các sinh viên của Cha“ – Đức Thánh Cha nói.

Làm việc với tư cách là những giáo viên là một điều tương đối khó trong thời đại hôm nay, vì người ta được trả lương thấp – ít nhất là tại Ý.

Đó là một nghề tuyệt vời, vì người ta sẽ được chứng kiến mỗi ngày trước việc các học sinh của họ sẽ lớn lên như thế nào. Nó sẽ là như thế, thậm chí ngay cả khi người ta là cha hoặc là mẹ đơn thân, ít nhất đó là những trường hợp mang chiều kích tinh thần“ – Đức Thánh Cha bổ sung.

Vì thế, nếu trong một xã hội mà các gái trị không còn được vun trồng một cách thường xuyên nữa, thì việc người trẻ có được „những điểm bảo đảm nào đó“, là điều rất quan trọng – Đức Thánh Cha nói tiếp. Các nhà Giáo được coi như là những „ngọn hải đăng“. „Do đó, việc các giáo viên trao một ý nghĩa cho mái trường, cho nền văn hóa và cho nền giáo dục, bằng cách là họ không chỉ giới hạn mình trong việc truyền đạt những kiến thức đơn giản, nhưng cũng còn kiến tạo nên mối tương quan sư phạm đối với các học sinh, để các học sinh cảm thấy họ được nâng đỡ cũng như được đón nhận một cách nghiêm túc, thì đó là điều thực sự quan trọng“.  Việc không có một sinh viên nào cảm thấy mình bị loại trừ cũng là một điều quan trọng. Vì thế, trường học phải quan tâm trước hết tới những em học sinh bị kể vào trong số những người „sống ở vùng ngoại vi“ – có nghĩa là những nhóm sống bên lề xã hội, chẳng hạn như những học sinh đến từ nước ngoài.

 

(rv 14.03.2015 mg)

 

 

Đức Thánh Cha bổ nhiệm cố vấn cho Thượng Hội Đồng Giám Mục

 

Những chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới đang diễn ra tốt đẹp: Vào sáng thứ Bảy vừa qua, Tòa Thánh đã công bố danh tính của những vị cố vấn sẽ làm việc cho phiên họp thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới diễn ra vào tháng 10 năm nay. Đó là các Thần Học Gia mà đặc biệt là các vị đang làm việc trong các Đại Học Giáo Hoàng tại Rô-ma, chẳng hạn như Cha Francois Xavier Dumortier SJ, hiệu trưởng của Đại Học Gregoriana, cũng như các Giáo sư của Đại học Urbaniana, Đại học Orientale và Đại học Lateran.

Khác với các kỳ họp lần trước, lần này sẽ có đại diện của viện nghiên cứu về hôn nhân và gia đình với tên gọi Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II tham dự các buổi họp.

Trong số những người được bổ nhiệm, gồm có năm Linh mục và bảy Giáo dân. Các cố vấn viên được bổ nhiệm này sẽ tham dự các buổi họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục nhưng không có quyền bỏ phiếu quyết định.

 

(rv 14.03.2015 ord)

 

 

Tòa Thánh Vatican muốn thể hiện mình như là một trung gian

 

Vào hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã có một cuộc gặp gỡ với tổng thống Alexandr Lukaschenka của Belarus tại Minsk. Tòa Thánh Vatican đang vun trồng những mối quan hệ tốt đẹp với Belarus – Đức Hồng Y Parolin đã nhấn mạnh như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican. Nhưng cuộc gặp gỡ tại thủ đô của Belarus, trước hết không phải chỉ dành riêng cho Belarus. Cả hai cuộc đối thoại quan trọng nhất giữa Ucraina và Nga cũng đều đã diễn ra tại Minsk để tìm ra những giải pháp cho tình trạng khủng hoảng tại Đông Ucraina.

Sự hiện diện của tôi ngay lúc này tại Minsk là điều rất quan trọng, vì những cuộc đối thoại về tình trạng của Ucraina đã diễn ra tại đây. Tôi nghĩ rằng, những cuộc đối thoại tại Minsk sẽ có thể là một con đường dẫn đến một giải pháp hòa bình cho Ucraina“ – Đức Hồng Y Parolin đã nói rõ từng lời như thế.

Do vậy, Tòa Thánh muốn củng cố vai trò trung gian của mình trong các cuộc xung đột hay tranh chấp cuốc tế - vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bổ sung. Vì thế, trong tương lai, Tòa Thánh không muốn chỉ thể hiện một cách đơn giản như là „giọng nói chỉ trích“ trong các ủy ban của Liên Hiệp Quốc, nhưng muốn tham gia một cách tích cực hơn nữa hầu đưa tới sự kiềm chế các cuộc xung đột. Tòa Thánh cũng không muốn chỉ chỉ tạo ra „một tình trạng ngừng bắn chung“, nhưng còn muốn kiến tạo nên một nền hòa bình dài lâu, không phải chỉ tại Ucraina mà còn tại nhiều những vùng đang có những xung đột khác. Điều này chỉ có thể - Đức Hồng Y Parolin nói tiếp – được bảo đảm nếu như sự tôn trọng lẫn nhau cũng như việc lưu tâm tới quyền lợi của các dân tộc được bảo vệ.

 

(rv 14.03.2015 mg)

 

Minh An – tổng hợp


Về Trang Mục Lục