Đừng đóng sập những cánh cổng!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.03.2015

Giáo hội là „một ngôi nhà của Thiên Chúa“, ngôi nhà ấy đón nhận tất cả mọi người. Vì thế, sẽ là một điều sai trái nếu như các Ki-tô hữu phong tỏa con đường đi đến với Giáo hội. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng thứ Ba hôm nay trong nguyện đường Thánh Mác-ta. Chúa Giê-su mở tất cả mọi cánh cửa dẫn tới bản thân Ngài, đặc biệt nhất là cho những ai tìm đến với Ngài. Mặt khác, những Ki-tô hữu đóng kín những cánh cổng của Giáo hội, lại đang đứng ngáng lối để không người nào cần tới sự giúp đỡ có thể đi vào. Tự bản chất, đó là một cuộc xung đột – Đức Thánh Cha nói tiếp – giữa lòng nhân từ của Chúa Giê-su và lòng nhân từ bị giảm bớt của những người mà họ khoe khoang rằng, họ tin vào Chúa Ki-tô.

Không hủy hoại công việc của Chúa Thánh Thần

Bài Đọc I trích từ sách Ngôn Sứ Ê-zê-ki-en nói về việc nước tuôn chảy ra từ Đền Thờ (Ez 47,1-9-12).

Một người nam, một người nữ mà họ cảm thấy mình bị mắc bệnh nơi tâm hồn, họ cảm thấy buồn vì họ đã mắc phải rất nhiều lầm lỗi trong cuộc sống của mình, thì ngay lập tức, dòng nước sẽ tuôn trào ra. Một cái gì đó chuyển động trong lòng họ. Đó là Chúa Thánh Thần. Và rồi cá nhân đó sẽ tự nhủ: ´Thôi, tôi sẽ bỏ qua`… Nhưng bạn không được phép bỏ qua, một vị vô hình nào đó trả lời lại người ấy. Bạn đã mắc phải những lỗi lầm, và vì thế, giờ đây bạn không được phép đòi hỏi bất cứ điều chi. Nếu bạn muốn đi tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật, thì rồi có kẻ nào đó lại nói với bạn, hãy cứ ở lại nhà một cách đơn giản. Một số người nói như thế. Và như vậy là họ đã hủy hoại điều mà Chúa Thánh Thần đang cố gắng để tái đem con tim của những con người ấy vào trong trật tự.“

Như thế thì một điều gì đó đã gây đau đớn rất nhiều cho Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha bổ sung – vì theo Ngài, Giáo hội đang mở ra cho tất cả.

Nhưng đó là ngôi nhà của Chúa Giê-su, và Chúa Giê-su lại muốn đón nhận tất cả. Thậm chí, chính Ngài còn ra đi để kiếm tìm con người. Và nếu khi một ai đó bị thương thì rồi Chúa Giê-su sẽ làm gì? Phải chăng Ngài sẽ mắng chửi người đang bị thương vì người ấy tã tự gây thương tích cho mình? Không! Ngài sẽ giúp người đó đứng dậy và đưa người ấy về nhà. Người ta gọi điều đó là lòng nhân từ. Đó chính là những gì mà Thiên Chúa nghĩ khi Ngài khuyên bảo và nói với dân của Ngài, Ngài đòi hỏi lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ.“

Bạn đã sẵn sàng rồi chứ?

Vì thế, mỗi người phải tự hỏi, liệu tôi có sẵn sàng mở ra những cánh cửa cho những người muốn thay đổi cuộc sống và muốn tái trở nên thành phần của dân Thiên Chúa hay không. Mùa Chay chính là một cơ hội tốt để chúng ta giúp đỡ những ai sẽ được cứu độ bởi Chúa Giê-su, như được mô tả trong bài Tin Mừng theo Thánh Gio-an hôm nay (Ga 5,1-16).

Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta và cho toàn thể Giáo hội. Xin Chúa hỗ trợ chúng ta trong cuộc trở về với Chúa Giê-su. Xin Người giúp chúng ta quay trở về với lòng nhân từ của Chúa Giê-su. Bằng cách thức đó, lề luật của Thiên Chúa cũng sẽ có thể được tuân giữ một cách trọn vẹn, vì lề luật đơn giản chỉ là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương những người thân cận, như người ta yêu thương chính mình.“

(rv 17.03.2015 mg)

Đam Trần


Về Trang Mục Lục