ĐTC: một xã hội có thể bị lên án theo cách mà nó đối xử với trẻ em.

Vào ngày thứ Tư hôm nay, ĐTC Phanxico đã trở lại với những suy tư về việc vô số những trẻ em trên khắp thế giới đang sống trong nghèo nghèo đói và tình cảnh túng thiếu.

Nói chuyện với những đám đông Khán thính giả chung tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC tiếp tục bài giáo lý của ngài về gia đình, và đề cập đến các trẻ em.

ĐTC Phanxico trình bày rằng, trẻ em là món quà to lớn cho nhân loại và Giáo Hội. Nhắc tới những em nhỏ hạnh phúc đầy ắp niềm vui và sự hang hái trong cuộc sống mà Ngài gặp trong cuộc hành trình gần đây tới Châu Á, Đức Thánh Cha cho biết rằng, Ngài lại nghĩ tới vô số những em nhỏ khác đang sống trong nghèo khổ và túng quẫn trên khắp thế giới của chúng ta.

Ngài cho biết: “Một xã hội có thể bị lên án theo cách mà nó cư xử với trẻ em”.

Và ĐTC nói tiếp, trẻ em nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta lệ thuộc vào người khác ngay từ những năm đầu đời. Chúng ta nhìn thấy điều này nơi chính Đức Giêsu khi Người sinh ra tai Belem. Điều này - ĐTC nói – trong thực tế, chính là lời nhắc nhớ cao quý cho thấy, điều kiện cần thiết để bước vào vương quyền của Thiên Chúa là không bao giờ được phép coi mình là đủ, nhưng cần tới sự giúp đỡ, yêu thương và tha thứ.

Ngài chia sẻ tiếp, trẻ em cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta luôn là những đứa con trai hay gái. Chính căn tính này - Ngài nói tiếp - nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta được ban cho hồng ân sự sống, rằng chúng ta không bao giờ ngừng lệ thuộc.

Và khi chia sẻ về những món quà mà trẻ em mang đến cho nhân loại, Đức Thánh Cha Phanxico cho biết, chúng thử thách chúng ta nhận ra những tặng phẩm ấy bằng một tâm hồn giản dị, tinh khiết và tin tưởng.

Chúng có khả năng nhận và trao ban sự ấm áp và “dịu dàng”, để cười và khóc cách thoải mái như một lời đáp trả cho thế giới chung quanh chúng ta.

Và Đức Thánh Cha nhắm đến sự tin tưởng không bó buộc của một đứa trẻ nơi người cha người mẹ của em, trong Thiên Chúa, Chúa Giê su và Đức Maria, và nói: Chúa Giê su hối thúc chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng. (Mt 18,3)

ĐTC Phanxico kết thúc bài chia sẻ bằng việc mời gọi tất cả hãy “đón tiếp và trân quý con cái chúng ta, chúng mang lại nhiều sự sống, niềm vui và hy vọng cho thế giới”.

Và Ngài kết luận rằng, “thật buồn và ảm đạm biết chừng nào nếu thế giới này không có chúng.”

(rv 18.03.2015)

Duyên Vilinh