ĐTC viếng thăm Thánh Địa Pompeii trước khi đến Naples

 

Sáng nay, vào lúc 7giờ15, ĐTC Phanxico đã khởi hành từ Vatican để bay đến khu Thánh Địa Đức Mẹ ở Pompeii thuộc miền Nam nước Ý. Ngài đã đáp xuống sân bay dành cho máy baytrực thăng nằm gần Vương Cung Thánh Đường vào lúc 08 giờ, tại đây Ngài đã được chào đón bởi Đức Tổng giám mục Tomaso Caputo của Pompeii, bởi vị đại diện của Tòa Thánh tại Thánh Địa này, và bởi một số quan chức địa phương.

Sau khi cầu nguyện một ít phút trước ảnh Đức Mẹ Mân Côi, ĐTC tiếp tục lên máy bay trực thăng để bay đến thành phố Naples của Ý. Tại đây Ngài đã gặp các tín hữu trên Quảng trường Giaon Phaolo II.

Vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ tại Quảng trường Plebiscito,  và ngay sau đó Ngài lại bay tới Trung tâm Giuseppe Salvia Detention. Tai đây Ngài đã dùng bữa trưa với các tù nhân.

Sang ban chiều, ĐTC đã đến Thánh đường ở Naples. Tai đây Ngài đã tôn vinh thánh tích Thánh Januarius, một vị Giám mục tử đạo vào thế kỷ thứ ba, mỗi năm máu khô của Ngài được chứa đựng trong ly thủy tinh vẫn thường hóa lỏng một cách kỳ diệu. Đây cũng chính là nơi ĐTC đã gặp gỡ giới tu sĩ nam nữ và Giáo sĩ trước khi đến Vương Cung Thánh Đường Gesu Nouvo. Ngài đã gặp gỡ những  người đau yếu và tật nguyền tại Vương Cung Thánh Đường này.

ĐTC Phanxico đã kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ  tới Naples bằng việc gặp gỡ giới trẻ vào lúc 5 giờ tại Lungomare Caracciolo. Vào khoảng 7 giờ tối , ĐTC đã đặt chân xuống thành phố Vatican.

Dưới đây là bản dịch những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa Pompeii:

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ dưới đất cũng như trên trời, tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa, được tuyên xưng là Nữ Vương thế giới, từ nơi vực sâu thống khổ của chúng con, chúng con hướng về Mẹ. Với niềm tin tưởng của những người con, chúng con ngước trông ánh nhìn âu yếm cùa Mẹ.

Đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, Mẹ dẫn chúng con đến với mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha, Mẹ tỏa chiếu sự huy hoàng của Chúa Thánh Thần, Mẹ ban cho chúng con người Con Chí Thánh là Chúa Giê su, niềm hy vọng, và là sự cứu chuộc duy nhất của thế giới. Được ủi an nhờ lời Kinh Mân Côi của Mẹ, Mẹ mời gọi chúng con hãy trông lên ánh mắt của Con Mẹ. Xin Mẹ hãy mở lòng chúng con ra với trái tim của Người, vực sâu của niềm vui và sầu khổ, nơi chưa đầy ánh sáng và vinh quang, mầu nhiệm con Thiên Chúa,  đã làm người vì chúng con. Nơi chân Mẹ đầy những bước chân của các thánh, chúng con cảm nhận như là gia đình của Thiên Chúa.

Mẹ là mẫu mực của Giáo hội, Mẹ là sự dẫn dắt và là sự trợ giúp an toàn. Hãy làm cho tâm trí chúng con nên một, thành những người mạnh mẽ tiến thẳng về quê trời. Chúng con xin giao phó những người anh em thường dân, những con đường hận thù và bạo lực, hàng ngàn người già nua và sự nghèo khổ khắp nơi, kể cả những tội lỗi của chúng con. Chúng con tín thác nơi Mẹ, Mẹ là Mẹ của Lòng Xót Thương, hãy khấng ban cho chúng con sự tha thứ của Thiên Chúa, hãy giúp chúng con xây dựng thế giới này như lòng Mẹ mong ước.

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, mối dây liên kết  ngọt ngào chúng con với Thiên Chúa, mối dây tình yêu làm cho chúng con là anh chị em của nhau, chúng con sẽ không xa lìa Mẹ nữa đâu. Mẹ sẽ là vũ khí của sự bình an, và sự tha thứ trong tay chúng con, là ngôi sao dẫn lối chúng con. Chúng con xin hôn kính mẹ tới hơi thở cuối cùng của đời chúng con, chúng con xin được lao mình vào trong làn ánh sáng, trong vòng tay đầy yêu thương của Mẹ, trong người Con của Thiên Chúa, ước mong niềm vui trong trái tim chúng con nên một với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

(rv 21/03/2015 09:05)

 

Tâm An


Về Trang Mục Lục