Vui mừng thay vì sợ hãi“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.03.2015

 

Không phải „giáo thuyết lạnh lùng“ dẫn chúng ta tới niềm vui, nhưng Đức Tin vào Chúa Giê-su cũng như sự gặp gỡ với Ngài mới dẫn chúng ta tới niềm vui. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế qua bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Chúa Giê-su đã nhắc cho các Luật Sĩ, tức những người đã ra sức lôi kéo Ngài vào một cuộc tranh cãi khốc liệt, nhớ tới niềm vui của Áp-ra-ham khi Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông đúc: „Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ“ (Ga 8,56).

 

Và đó là điều mà các Luật Sĩ không hiểu: Họ không hiểu về niềm vui trước lời hứa, niềm vui hy vọng, niềm vui của Giao ước. Họ không hiểu chi hết! Họ không hề biết về chuyện người ta vui như thế nào, vì họ đã đánh mất ý nghĩa của niềm vui đến từ Đức Tin. Tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta có khả năng để vui, vì cụ có Đức Tin: Cụ đã được công chính hóa nhờ Đức Tin. Nhưng các Luật Sĩ đã đánh mất Đức Tin. Họ là những chuyên viên về luật, nhưng họ không có Đức Tin! Hơn nữa: họ cũng đã đánh mất lề luật! Vì trung tâm của lề luật là Tình Yêu, Tình Yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.“

 

Như vậy, những Luật Sĩ sống cùng thời với Chúa Giê-su là những người thiếu niềm vui. Chắc chắn – Đức Thánh Cha suy tư – các Luật Sĩ có khả năng trong việc tiêu khiển về một cái gì đó – „nhưng không hề có niềm vui“, vâng, thậm chí „với sự sợ hãi“.

 

Họ chỉ có một hệ thống giáo thuyết chi tiết và cặn kẽ mà mỗi ngày họ chi tiết hóa thêm một chút, để không ai có thể nhúc nhích được một chút nào. Những con người vô tín, vô lề luật, họ bám vào những luật lệ mà chúng làm cho họ ngiêng về lối ngụy biện: Người ta có được phép đóng thuế cho Sê-xa không? Người đàn bà đã lập gia đình với bảy người chồng sẽ là vợ của ai trong số bảy người chồng ấy vào ngày con người từ cõi chết sống lại? Đó là những lối ngụy biện… Đó là thế giới của họ, một thế giới vô thực tế, một thế giới không Tình Yêu, không Đức Tin, không niềm hy vọng, không sự tín thác, một thế giới vô thần thánh. Và đó là lý do tại sao họ không thể vui!

 

Một cái gì đó sầu muộn xung quanh „những tín hữu không niềm vui“ – Đức Thánh  Cha nhận xét – và nếu như không có Đức Tin, không có niềm hy vọng thì cũng không có niềm vui.

 

Niềm vui của Đức Tin, niềm vui của Tin Mừng chính là chất thử, để qua đó người ta nhận ra Đức Tin của một người. Nếu không có niềm vui thì người ấy cũng không phải là người tín hữu đích thực… Chúng ta hãy cùng nhau vui mừng với những Lời sau đây của Chúa Giê-su: ´Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông ấy đã thấy và đã mừng rỡ.` Và chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được vui mừng trước niềm hy vọng. Xin Ngài ban cho chúng ta được thấy ngày của Chúa Giê-su, mà trong ngày đó chúng ta sẽ được ở bên Người. Chúng ta cũng cầu xin cho được ơn vui mừng!

 

(rv 26.03.2015 sk)

 

Đam Trần


Về Trang Mục Lục