Đức Thánh Cha cùng với các Tu Sĩ Car-men khai mạc buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới

 

Vào ngày thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã khai mạc buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Buổi cầu nguyện này diễn ra nhân dịp mừng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 500 của Thánh Nữ Tê-rê-sa Avila –Tiến Sĩ Hội Thánh, tức ngày 28 tháng 03 tới đây. Các vị lãnh đạo cấp cao của Dòng Car-men là Cha Saverio Cannistrá và Cha Emilio Martínez, đã tham dự Thánh Lễ ban sáng của Đức Thánh Cha trong nguyện đường Thánh Mar-ta của Tòa Thánh Vatican. Cũng trong ngày thứ Năm này, Dòng Car-men đã tổ chức trong nhóm được gọi là „toàn thể gia đình Tê-rê-sa“ một giờ cầu nguyện theo đề nghị của Đức Thánh Cha. Theo đó, giờ cầu nguyện này đã được tổ chức trong tất cả các Tu viện, các nhóm và các phong trào đi theo ơn gọi của Thánh Tê-rê-sa.

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã liên kết việc cầu nguyện với một cử chỉ mang đầy tính biểu tượng, Ngài đã thắp lên một ngọn nến mà tôi đã đón nhận từ chính tay Ngài“ – Cha Cannistrà đã nói với đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican như thế. Trong buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại các tu viện Dòng Car-men, không chỉ có các tín hữu Công Giáo tham gia.

 

 Dòng Car-men hiện tại đang có mặt tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi cũng hiện diện ngay cả trong các tình huống, mà chúng tôi sống trong một ngữ cảnh đa tôn giáo. Việc cầu nguyện cho hòa bình, kể cả cho những anh chị em thuộc niềm tin và tôn giáo khác, là điều quan trọng đối với chúng tôi. Đó là một cách thế nhằm nhắc nhớ tất cả mọi người lưu ý đến giá trị phổ quát của sự cầu nguyện. Như là mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, lời cầu nguyện phát xuất từ niềm tin riêng, từ nền văn hóa và từ tình trạng lịch sử riêng. Thiên Chúa sẽ lắng nghe tiếng lòng của tất cả con cái Ngài với tư cách là người Cha.“

 

Thánh Nữ Tê-rê-sa Avila, vị Thánh vĩ đại người Tây-ban-nha của thế kỷ 16, là Nữ Tiến Sị Hội Thánh đầu tiên trong lịch sử. Vào năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã tôn phong Thánh Nữ lên bậc này. Ngài sống trong thời chống cải cách, và đã thực hiện một công việc phi thường, giầu tính thiêng liêng như là một nữ sáng lập Dòng. Nhiều khích lệ ngay cả cho thời đại chúng ta cũng đang phát xuất từ Ngài – Cha Cannistrà giải thích.

 

Thánh Nữ Tê-rê-sa sẽ nói một điều chi đó giống như là điều mà Thánh Nữ đã nói hồi đó. Ngài sống trong thời đại đầy bất ổn và có nhiều cuộc chiến tranh. Trong hoàn cảnh ấy, Thánh Nữ đã nỗ lực, như chính Thánh Nữ đã nói, để làm một số việc mà nó phụ thuộc vào tôi. Đối với Thánh Nữ, điều đó có nghĩa là sự dấn thân trong đời sống cầu nguyện cũng như trong đời sống tôn Giáo của Thánh Nữ, kể cả trong đời sống của Dòng. Lời khuyên của Thánh Nữ: hãy làm một chút gì đó mà nó phụ thuộc vào chúng ta, chính là một lời khuyên có tính căn bản ngay cả đối với thời đại chúng ta. Cơn cám dỗ nằm ở chỗ nghĩ rằng, tất cả đều vượt quá chúng ta, vấn đề thì lớn hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể làm được điều chi, dù đó là điều nhỏ bé nhất. Và chúng ta trở nên như một khán giả thụ động. Thánh Nữ Tê-rê-sa nói: Không! Với tư cách là con người, người ta mang Thiên Chúa trong chính mình; với tư cách là đối tượng của Thiên Chúa, mà bạn đang là, bạn có một sứ mạng, và sứ mạng mà bạn đang có thể thực hiện đó, nó vẫn còn quá nhỏ.“

 

(rv 26.03.2015 gs)

 

J. Ngọc Hà

 


Về Trang Mục Lục