2.500 trẻ em di cư có thể sẽ chết trong năm 2015 , trừ phi Liên
Minh Châu Âu hành động
Tổ chức “Hãy cứu lấy trẻ em” đang tiên đoán rằng, khoảng 2.500
trẻ em có thể sẽ chết trong năm nay tại biển Địa Trung Hải, trừ phi Châu Âu
hành động để cứu sống các em.
Con số này là kết quả của một dự án được dựa trên chiều hướng di
cư hiện nay.
Trao đổi với Linda Bordoni, người quản lý truyền thông của tổ chức
“Hãy cứu lấy trẻ em”, Sarah Tyler - người có mặt tại Cảng Sicili của Augusta,
nơi đã giải cứu những di dân bằng việc đưa họ vào bờ - đã nói rằng, tổ chức cứu
tế đang kêu gọi những nhà lãnh đạo Liên Minh Châu Âu mà họ sẽ nhóm họp vào ngày
mai, hãy đồng ý khởi động lại việc tìm kiếm và giám sát việc giải cứu tại bờ biển của Ý trong vòng 48 giờ.
“Những em chết ở ngoài biển
khơi thì rất nhiều, và những cái chết này có thể được ngăn chặn”- bà cho như biết thế.
Bà đã chứng kiến 447 người di dân vừa được Hải Quân Ý giải cứu
lên bờ khỏi vùng biển Ai Cập. Bà nói rằng, trong số họ có 95 người nữ và 59 trẻ
vị thành niên; “chúng tôi cũng nhìn thấy ba phụ nữ đang mang thai và bốn người
được đem tới bệnh viện” để chữa trị khẩn cấp. Bà Sarah Tyler cho biết.
Bà Tyler cho hay, những người di dân này đến từ Eritrea, Sudan,
Syria, Somali và Ai Cập.
Bà Tyler cho biết : “Chúng
tôi lấy làm ngạc nhiên là đã có biết bao nhiêu là trẻ em đã trên tàu, sở dĩ như
vậy là vì có rất nhiều người đến từ Syria: Tôi đã nói chuyện với một bà mẹ có
ba đứa con – 9 tuổi, 6 tuổi và 3 tuổi rưỡi – và họ cho biết rằng họ phải du lịch
qua Sudan, họ rất mệt mỏi, họ tạ ơn Chúa vì họ đã tới được Ý, và bà cho biết
‘chúng tôi trốn khỏi Syria, chúng tôi đến Ý để cứu lấy cuộc sống của con cái
chúng tôi”.
Cuộc hành trình của chúng tôi mất đến 5 tháng - bà nói.
Bà Tyler giải thích rằng, tổ chức Hãy Cứu Lấy Trẻ Em đang dự
đoán rằng, ít nhất 2.500 trẻ vị thành niên có thể sẽ chết trong năm nay nếu như
Liên Minh Châu Âu không sắp xếp lại Trách nhiệm Tìm Kiếm và Giải cứu.
Chỉ ra cho thấy trách nhiệm Tìm kiếm và Giải cứu đã kết thúc vào
tháng 11 năm 2014 bà nói rằng - điều chúng ta đang có lúc này là một Hệ thống
Trật tự và Bảo vệ mà nó không được khởi xướng để cứu mạng sống: “những em chết ở ngoài biển khơi thì rất nhiều,
và thảm thương thay điều này có thể được ngăn chặn ”.
Liên quan đến chính cuộc hành trình, những người sống sót đã thuật
lại những câu chuyện của họ, và những câu chuyện ấy thật khủng khiếp. Bà Tyler
nói rằng, đặc biệt là những trẻ vị thành niên đã bị giam cầm tại các xà lim ở
Lybia, đã kể lại rằng, các em đã chứng kiến cảnh hãm hiếp phụ nữ và thiếu nữ, họ
bị đánh đập bằng những thanh sắt, bị thiếu thốn lương thực và nước uống.
Bà cho biết, một số người trong họ đã trốn khỏi một mạng lưới
buôn lậu khác: “họ mô tả Lybia như một hỏa
ngục trần gian”.
“Mỗi ngày, mỗi giờ mà Liên
Minh Châu Âu không đi tới quyết định, vô số trẻ em sẽ chết – và đây là điều có
thể ngăn chặn được” - bà Tyler cho biết.
(en.rv 22/04/2015 15:52)
Duyên Vilinh