Hãy mở ra với những điều bất ngờ của Chúa Thánh Thần“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.04.2015

Nếu Giáo hội không mở ra với những điều mới mẻ, thì Giáo hội vẫn dậm chân tại chỗ và sẽ lụi tàn: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã liên hệ tới Bài Đọc được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật về những giai đoạn đầu tiên của các Cộng Đoàn Ki-tô hữu bên ngoài Giê-ru-sa-lem, sau khi Thánh Stê-pha-nô bị ném đá (Cv 11,19-26). Tại Antiochia, những người trốn khỏi Giê-ru-sa-lem cũng đã bắt đầu loan báo Tin Mừng cho những người ngoại, không thuộc Do-thái. Các Ki-tô hữu ngày nay cũng cần tới chính „niềm can đảm tông đồ“ giống như các Ki-tô hữu tiên khởi, để „đời sống Ki-tô hữu không trở thành một vật kỷ niệm trong bảo tàng viện“.

Nhiều tân Ki-tô hữu gốc Do-thái thời đó đã không hiểu, tại sao ơn cứu độ „cũng được công bố cho người Hy-lạp“:

Họ không hiểu. Họ không hiểu rằng, Chúa là Thiên Chúa của những điều mới mẻ: ´Này, ta làm mới mọi sự`- Thiên Chúa nói với chúng ta như thế. Chính vì vậy, Chúa Thánh Thần đã đến để canh tân chúng ta, để luôn luôn và không ngừng canh tân chúng ta. Điều đó, lẽ dĩ nhiên, đưa tới một chút sợ hãi. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử Giáo hội, kể từ lúc bắt đầu cho tới ngày hôm nay, có biết bao nhiêu là những sợ hãi trước những bất ngờ của Chúa Thánh Thần. Đó là Thiên Chúa của những điều bất ngờ!

Vâng, bất ngờ - nhưng không phải vì chính nó - Đức Thánh Cha trình bày. Có „những điều mới mẻ và những điều mới lạ“, và không phải tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Bây giờ người ta có thể phân định điều đó thế nào? Đức Thánh Cha đãy đưa ra chỉ dẫn về điều đó rằng, sách Công Vụ Tông Đồ đã ghi nhận cả ở nơi Barnaba lẫn ở nơi Phê-rô, cả hai vị „đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần“. Và do đó, cả hai vị đã nhận ra chân lý nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. „Chỉ một mình chúng ta thôi thì chúng ta không thể làm được điều đó. Chỉ với sự thông minh của chúng ta thôi thì chúng ta không có khả năng làm được như vậy“ – Đức Thánh Cha nói. „Chúng ta có thể biết hết toàn bộ lịch sử cứu độ, chúng ta có thể nghiên cứu toàn bộ Thần Học, nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ vẫn không hiểu chi hết“: Đó là Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta hiểu được chân lý, Đấng dẫn chúng ta đi vào trong chân lý.

Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta nghe được giọng nói của Chúa Giê-su – và nhờ vào việc cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ có thể chắc chắn rằng, đó thực sự là giọng nói của Chúa Giê-su:

Nếu không có sự cầu nguyện thì sẽ không có chỗ cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta ơn ấy: ´Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để trong lúc này chúng con có thể phân định được điều gì chúng con nên thực hiện`… Giáo hội tiến về phía trước với những điều bất ngờ ấy, với những điều mới mẻ ấy của Chúa Thánh Thần. Người ta phải phân định, và để phân định, người ta phải cầu nguyện, người ta phải cầu xin cho được ơn đó. Barnaba đã tràn đầy Chúa Thánh Thần và đã hiểu ngay tức khắc; Phê-rô đã trải qua một thị kiến và đã nói: ´Tôi là ai mà dám khước từ việc ban Bí Tích Thanh Tẩy ở đây?` Chúa Thánh Thần là Đấng đã không để cho chúng ta đi lầm đường. ´Nhưng thưa Cha, tại sao chúng ta cần phải trả giá cho rất nhiều những phiền toái? Nhưng chúng ta hãy làm điều đó một cách đơn giản như mọi khi, và rồi chúng ta sẽ ở bên phía chắc chắn…`“

Nhưng không, điều đó không được – Đức Thánh Cha phản bác: Làm tất cả như thế, như nó vẫn luôn được thực hiện thì chỉ có mà dẫn tới „sự chết“. Đúng hơn, nó có nghĩa là „mạo hiểm, với lời cầu nguyện, rất nhiều mạo hiểm, với sự khiêm nhượng“, để hành động, nếu như Chúa Thánh Thần yêu cầu chúng ta „biến đổi“ một điều chi: „Đó là con đường!“

Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: Nếu chúng ta ăn thịt và uống máu của Ngài thì chúng ta sẽ có sự sống. Giờ đây chúng ta hãy đi vào trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể với lời này: ´Lạy Chúa, Chúa ở bên con trong Bí Tích Thánh Thể, chúng con sẽ lãnh nhận Chúa vào lòng chúng con – xin hãy ban cho chúng con các ơn Chúa Thánh Thần! Xin hãy ban cho chúng con ơn không hề sợ hãi khi Chúa Thánh Thần nói với chúng con một cách cương quyết rằng, hãy tiến về phía trước.` Trong Thánh Lễ này, chúng ta hãy cầu xin cho được ơn can đảm tông đồ, hầu sinh hoa kết trái, và không biến đời sống Ki-tô hữu chúng ta thành những đồ lưu niệm trong viện bảo tàng!

(rv 28.04.2015 sk)

Đam Trần


                                   
Về Trang Mục Lục