Đức Thánh Cha làm nổi
bật Lòng Thương Xót trong Thánh Lễ dành cho người Armenia
Vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, tức Chúa Nhật Kính Lòng Thương
Xót Chúa, Đức Thánh Cha Phanxico đã cử hành trọng thể Thánh Lễ nhân dịp Kỷ niệm
một trăm năm ngày những người Armenia được phúc Tử Đạo.
Trong buổi cử hành Phụng Vụ này, Đức thánh Cha đã tuyên bố rằng,
Thánh Gregori Naret, tân Tiến sĩ Giáo hội, là một người Armenia vĩ đại.
Đức Thánh Cha đã cùng đi rước để vào trong Vương Cung Thánh
Đường Thánh Phêrô. Di bên cạnh Ngài, có Đức Giám Mục Karelin II và Đức Giám Mục
Aram I của Giáo Hội Tông Truyền Armenia; và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Nerses
Bedros XIX cũng cùng tiến bước.
Chào đón những tín hữu Armenia, mà họ đã tới Roma để tham dư sự
kiện này, Đức Thánh Cha Phanxico đã lên tiếng mạnh mẽ để chống lại sự tàn ác,
và gợi nhớ lại những lần trước đây khi Ngài nói về “cuộc thế chiến thứ ba” mà người ta đang phải chiến đấu theo từng
mảng. Đó là một cuộc chiến tranh “mà
trong đó chúng ta hằng ngày phải chứng kiến những tôi ác dã man, những cuộc
diệt chủng tàn khốc và sự hủy hoại phi lý” . Và Ngài nói tiếp: “Chúng ta đang trải qua một loại diệt chủng
được tạo nên bởi một sự thờ ơ và sự lãnh
đạm chung của xã hội, bởi sự im lặng mang đầy tính đồng lõa của Cain...”
Đức Thánh Cha Phanxico đã lưu ý đến ba “bi kịch lớn chưa từng có” của thế kỷ 20, đầu tiên phải nói đến là
tội “Diệt chủng”, một cuộc hủy diệt những người Tín hữu Armenia có hệ thống,
những người này bị tàn sát chỉ vì niềm tin của họ. Sự tàn ác của Đức Quốc Xã và
cộng sản, cùng với hang loạt những cuộc sát hại khác, mà xem ra có vẻ như “con người không còn có khả năng dừng lại
những cuộc đổ máu đối với những người vô tội...” Chúng ta chưa học được
rằng - Đức Thánh Cha nói tiếp - “chiến
tranh là một sự tàn ác điên rồ và vô nghĩa”.
Đó là điều cần thiết, và thậm chí, đó là bổn phận – Đức Thánh
Cha nói – phải nhớ tới những sự kiện này, đặc biệt là cuộc diệt chủng được thực
hiện trên những người Armenia, “với con
trái tim đầy đau đớn, nhưng đồng thời, với niềm hy vọng to lớn vào Chúa Giêsu
Phục sinh.”
Trong bài giảng Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, Đức Thánh
Cha Phanxico đã làm nổi bật những vết thương của Chúa Giêsu, những vết thương
mà Thiên Chúa chúng ta chỉ cho các môn đệ của Người thấy để các ông tin rằng,
Người đã thực sống lại từ cõi chết. “Nhưng
vết thương của Chúa Giêsu là những vết thương cùa lòng thương xót”, Đức
Thánh Cha Phanxico nói như thế. “Qua
những vết thương này, chúng ta có thể nhận ra toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Giêsu
và của Thiên Chúa”, toàn bộ lịch sử ơn cứu độ. Những vết thương của Chúa
Giêsu nói lên rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa trải qua đời nọ đến đời kia.
Ám chỉ một lần nữa tới
việc kỷ niệm một trăm năm biến cố diệt chủng người Armenia, Đức Thánh Cha
Phanxico cho biết rằng, những sự kiện bi thương này của lịch sử có thể để lại
cho chúng ta một cảm nhận bị giằng xé tan nát, và tự hỏi “Tại sao?”. Con người
không thể lấp đầy vực thẳm của mầu nhiệm của sự ác. “Chỉ một mình Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã chết treo
Thập Giá, mới có thể lấp đầy tội lỗi bằng sự thẳm sâu nơi Lòng Thương Xót của
Người”.
“Anh chị em thân mến, hãy
chú ý đến con đường mà Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta để rồi cuối cùng chúng
ta bước ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và cái chết của chính mình, để bước vào
trong miền đất của sự sống và bình an. Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh và đã
sống lại, chính là đường, và vết thương của Người phủ đầy lòng thương xót”-
Đức Thánh Cha Phanxico kết thúc bài giảng.
(en.rv - 12/04/2015
12:18)
Duyên Vilinh