Đức Giám Mục Hlib Loncyhna của Luân Đôn chia sẻ sứ điệp Phục Sinh


Đức Thánh Cha Phanxico đã chúc mừng Lễ Phục Sinh tất cả các Tín Hữu theo lịch Đông Phương, mà vào ngày Chúa Nhật hôm nay họ cử hành Đại Lễ Chúa Phục Sinh. “Chúa đã Phục Sinh!” - Đức thánh Cha Phanxico đã nói thế với các Tín hữu sau buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng – “Chúa đã sống lại!”. Đức Thánh Cha tiếp tục nói: “Chúng ta hân hoan chào đón anh chị em Đông Phương trong ngày Đại Lễ Chúa Phục Sinh”, và Ngài đã mời gọi các các tín hữu đang tụ họp cùng vỗ tay chúc mừng.

Trong số những vị cử hành Đại Lễ Phục Sinh vào ngày Chúa Nhật hôm nay, có Đức giám Mục Hlib Loncyhna. Ngài là Giám Mục phụ trách Giáo Phận Thánh Gia của những người Công Giáo Ucraina tại Luân Đôn. Chính Ngài đã chia sẻ về sứ điệp Phục Sinh của Ngài với đài Radio Vatican.

Trong sứ điệp Phục sinh của Ngài, Đức Giám Mục Hlib chỉ ra nhiều lần rằng, Sứ Điệp Phục Sinh là một sự ngạc nhiên. Chúa Giê su đã trỗi dậy từ cõi chết, và nhờ Thập Giá, niềm vui được mang đến cho toàn thế giới. Trích dẫn Phụng Vụ Thánh, “xin đừng khóc thương cho con nữa Mẹ ơi, vì con sẽ trỗi dậy từ cõi chết và sẽ được tôn vinh” - Đức Giám mục tiếp tục chia sẻ rằng: ”tuy rằng chúng ta không chỉ tìm kiếm Chúa phục sinh, mà cũng còn tìm kiếm cả Chúa Giê-su chịu đóng đinh. Chúng ta tìm kiếm điều chúng ta trải nghiệm và trải nghiệm điều chúng ta tìm kiếm. Tất cả chúng ta đang gặp đau khổ, khó khăn và bất công mà thế giới chúng ta đang sống đầy ắp những điều đó. Chúa Giê su đã sống lại cho anh chị em và tôi. Người đã sống lại!. Không phải ở nơi nào đó xa xôi, nhưng Người là Thiên Chúa đang sống, và Người trao tặng cho chúng ta niềm hy vọng trong sự lo lắng của chúng ta, trao tặng niềm tin vào sự yếu đuối và tình yêu vào những khổ đau của chúng ta”.

Đức Giám Mục Hlib kết thúc bài chia sẻ với một trích dẫn từ bài thánh ca Vượt Qua: “Chúa đã sống lại từ cõi chết. Bằng cái chết, Người đã chiến thắng sự chết và người trao tặng sự sống cho những ai đang trong cõi âm ty. Xin Thiên Chúa tuôn đổ Phúc lành cho anh chị em”.

(en.rv - 12/04/2015 13:30)

 

Tâm An

 



                                   
Về Trang Mục Lục