Nam Hàn: Từ thảm họa phà Sewol, hạt mầm của sự bình an và sự phục
sinh
Hàn Quốc – Thảm họa phà Seul có thể trở thành hạt mầm của sự
bình an và sự phục sinh: với tinh thần này, Giáo Hội Hàn Quốc đang trải qua thời
gian cầu nguyện, một năm trôi qua sau bi kịch chìm phà ngày 16 thang 4 năm 2014
lấy đi 295 sinh mạng. Như Giáo Hội Hàn Quốc đưa tin cho Fides, vào ngày 16
tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Anrê Yeom Soo-jung, Tổng Giám Mục Seoul, sẽ chủ sự
Thánh lễ tại Thánh Đường Myeongdong, để
tưởng niệm một năm vụ chìm phà. Ngay cả Liên Hiệp sinh viên Công Giáo cũng đã tổ
chức Thánh Lễ tưởng niệm các nạn nhận vào ngày 12 tháng 04 vừa qua, và buổi tưởng
niệm này đã có sự tham dự của sinh viên thuộc các đại học cũng như đại diện của
gia đình các nạn nhân. Một số Giáo Xứ trong Giáo Phận Hàn Quốc sẽ tham dự tưởng
niệm sự kiện trên.
“Hãy dành lời cầu nguyện và tâm tư, và phúc lành của chúng ta
cho gia đình các nạn nhân. Xin Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh và niềm ủi an”. Đức
Hồng Y chia sẻ như thế trong bài giảng của ngài. Khi chúng ta cử hành niềm vui
sống lại của Chúa Giêsu Phục Sinh, các Tín hữu trong Giáo Phận Seoul hãy cầu
nguyện cho các nạn nhân của thảm họa này, và sẽ tiếp tục cầu nguyện trong suốt
Mùa Phục Sinh này.
Trong suốt Mùa Phục Sinh, việc bán trứng Phục sinh được vẽ bằng
tay sẽ được tổ chức bên ngoài Nhà Thờ Chánh Tòa Seoul. Một phần tiền thu được sẽ
được trao đến các gia đình nạn nhân, một phần khác sẽ được tài trợ cho một trường
Mẫu giáo để chăm sóc các trẻ em tại Bắc Hàn như là hành động biểu trưng cho việc
trải rộng niềm hy vọng của Đại Lễ Phục Sinh trên khắp thế giới.
(Agenzia Fides 10/04/2015)
Tâm An