PAKISTAN: Bị thiêu sống vì là một Kitô hữu, một nam thiếu niên đang
trong tình trạng nguy kịch
Lahore
- Nauman Masih, một nam thiếu niên Kitô giáo 14 tuổi bị một vài người Hồi Giáo
trẻ mà em không biết là ai thiêu sống. Nam thiếu niên này đang dành dật giữa sự
sống và cái chết trong một bệnh viện ở Lahore với những vết bỏng nặng trầm trọng
khắp người. Như Fides đưa tin, vụ việc xảy ra vào thứ Sáu ngày 10 táng 04 vừa
qua khi một số người trẻ Hồi Giáo đi tới nhà thờ Hồi Giáo và gặp Nauman trên đường.
Chúng chặn em lại chỉ vì em là một Kitô hữu và rồi đánh em, tưới xăng lên khắp
người em và châm lửa thiêu sống em trước khi chúng bỏ trốn.
Cảnh
sát được thông báo và đã vào cuộc chống lại những con người lạ mặt này. Nauman
đã nói với viên cảnh sát giám thị rằng: “Những
người trẻ này tấn công em đều là những người hoàn toàn lạ mặt. Họ bắt đầu đánh
em sau khi họ nói rằng vì em là một Kitô hữu. Em cố gắng trốn thoát nhưng chúng
đuổi theo và tưới xăng lên khắp người em”. Nauman đã nhảy vào đống cát,
trong khi những người qua đường giúp dập lửa cho em và gọi xe cứu thương.
Chúng
tôi mạnh mẽ lên án vụ việc vì lòng hận thù tôn giáo này. Chúng tôi đã gửi bản
tường trình tới Thủ tướng Punjab, Shahbaz Sharif - Sardar Mushtaq Gill, một Luật
sư Công Giáo và là người bảo vệ nhân quyền, đã cho Fides biết như thế.
Trong
ghi chú gửi cho Fides, Nasir Saeed, giám đốc của NGO CLAAS (Trung tâm hỗ trợ
pháp lý và hòa giải) cho biết: “Chúng tôi
đang ở trong tình trạng thật tồi tệ. Lòng hận thù chống lại người Ki tô hữu đã
lên tới đỉnh điểm khi một Tín hữu vô tội có thể bị thiêu sống cho tới chết như
thế này bởi những người Hồi Giáo cực đoan mà không có bất kỳ lý do nào. Các Ki
tô hữu Pakistan sống dưới sự lo sợ khôn nguôi cho cuộc sống của họ dù có sự bảo
đảm của Thủ tướng Nawaz Sharif.”
(Agenzia
Fides 13/04/2015)
Tâm An