Đánh bom vào những khu vực người Công Giáo ở Aleppo, hai họa sĩ trẻ Saledieng bị sát hại
Aleppo
– Cuộc chiến đang diễn ra cách khốc liệt ở Syria “đã dội bom trúng vào các em
nhỏ của Trường Donbosco một lần nữa”. Đây là điều mà các Tu sĩ Saledieng tại
Trung Đông đã viết để tường trình về cái chết của hai người anh em trẻ là Anwar
Samaan và Misho Samaan, hai họa sĩ Saledieng, cùng với người mẹ là bà Minerva.
Vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, một quả tên lửa đã dội trúng nhà của họ.
“Anwar
và Misho – bản tin gởi cho Agenzia Fides cho biết - đã trải qua thời gian tuổi
thơ và lớn lên nơi ngôi nhà của Donbosco, và như là hai họa sĩ, họ đã để lại
trong tâm hồn của nhiều người một dấu hiệu của niềm vui và tình yêu cuộc sống”. Anwar 21 tuổi, Misho
17 tuổi: hai người trẻ bị lấy đi mất giữa tuổi hoa niên đẹp nhất của cuộc đời.
Nguồn
tin địa phương cho biết, giữa ngày thứ Sáu mồng 10 tháng 04 và ngày thứ Bảy 11
tháng 4 vừa qua, một cuộc phóng tên lửa cực kỳ dữ dội đã xảy ra nơi các quận của
Aleppo, nơi đây có đông các Ki tô hữu. Các tên lửa này được quân đội chính phủ
kiểm soát trong các vùng lân cận, đã làm cho 20 người chết.
Vào
ngày mồng 07 tháng 4 vừa qua, người điều hành chương trình Từ thiện của Syria,
Safouh Al-Mosleh, đã bị một quả tên lửa sát hại khi nó bắn trúng vào nhà của
ông nằm trong khu vực Farhat, nơi đây đang có sự tập trung của những người Công
giáo gốc Hy Lạp, Armenia và Maronite.
(Agenzia
Fides, 14/04/2015)
Duyên Vilinh