Sự tuân phục đích thực – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.04.2015

 

Hôm nay là ngày sinh nhật của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI: Cha cử hành Thánh Lễ này để cầu nguyện cho Ngài, và Cha xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho Ngài, để Chúa hỗ trợ Ngài và ban cho Ngài nhiều niềm vui và hạnh phúc.“ Với Những lời vừa rồi, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bắt đầu Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta để cầu nguyện cho Đức Nguyên giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI nhân dịp sinh nhật lần thứ 88 của Ngài. Tuy nhiên, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã không hiện diện trong Thánh Lễ này, Ngài đã cử hành Thánh Lễ riêng tại Đan Viện Mater Ecclesiae của Vatican.

 

Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày nói về sự vâng phục đích thực, qua bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đề cập tới sự mê muội của các Thượng Tế và của các Luật Sĩ trong dân Israel, họ đã thể hiện một sự ghen tuông và muốn ngăn cản các môn đệ của Chúa Giê-su, không cho các Ngài nói với dân chúng về sự sống lại của Chúa. Họ đã nhìn cộng đoàn Ki-tô hữu đang phát triển với sự tức giận và với sự kinh hoàng, ra như thể cộng đoàn ấy đang hủy hoại thế lực riêng của họ:

 

Ở đây, họ là những thầy dậy, họ đã nghiên cứu về lịch sử của dân, họ đã nghiên cứu về các Ngôn Sứ, về Lề Luật, họ có thể nắm vững hoàn toàn thần học của Israel, nắm vững về mạc khải của Thiên Chúa. Họ biết tất cả. Họ là những tiến sĩ – nhưng họ không có khả năng trong việc nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa! Tại sao chỉ có những con người với trái tim chai lỳ này? Đó không phải là sự ương ngạnh, không phải là sự ngoan cố đơn giản. Sự chai cứng lỳ lợm của họ nằm ở chỗ cảm thấy an tâm trong lòng. Và người ta có thể hỏi: Nó xảy ra như thế nào – toàn bộ sự ương ngạnh này, toàn bộ sự chai cứng lỳ lợm của cái đầu và con tim này xảy ra như thế nào?

 

Nhưng sự vâng phục cũng có thể dẫn tới sự sai lầm – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Thực ra, điều ấy xảy ra khi người ta tự nhốt mình lại trong chính mình, tự nhốt mình trước sự trao đổi. Và Đức Thánh Cha còn đề cập đến những Luật Sĩ một lần nữa:

 

Họ không thể đi đến với cuộc đối thoại, họ không hiểu về việc đối thoại với Thiên Chúa, vì họ không cầu nguyện và không thể nghe thấy giọng nói của Thiên Chúa, và cũng không thể đi tới việc đối thoại với người khác. ´Tại sao bạn giải thích về điều đó như thế?` - Họ chỉ giải thích về lề luật như nó là để trình bày về nó một cách chính xác, nhưng họ đã bị che kín trước những dấu chỉ của Thiên Chúa trong lịch sử, khép kín đối với dân của họ và những con người trong xã hội của họ.“

 

Ở đây đã có nhiều dấu chỉ của Thiên Chúa rồi: chẳng hạn như những phép lạ mà chúng xảy ra qua những bài giảng của các Tông Đồ. Sự vâng phục đích thực cũng có nghĩa là, „đi chệch ra khỏi con đường nếu như Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta làm như thế“ – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng các Thượng Tế không nhìn thấy các dấu chỉ và cũng hoàn toàn không muốn bước vào trong sự trao đổi về vần đề đó. Đức Thánh Cha nói:

 

Sự thiếu đối thoại này, việc tự nhốt mình này trước Thiên Chúa đã dẫn họ đi đến chỗ không tuân phục Thiên Chúa. Đó là thảm kịch của những nhà Luật Sĩ này trong dân Israel, của những nhà thần học này trong dân Chúa: họ không hiểu biết về sự lắng nghe và cũng không hiểu biết về sự đối thoại. Người ta phải đi đến cuộc đối thoại với Thiên Chúa và với anh em mình. – Trong Thánh Lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho những kẻ làm thầy, cho các vị tiến sĩ, cho những người mà họ đang dậy dỗ dân Chúa, để họ không tự nhốt mình lại, nhưng đi đến với cuộc đối thoại, và như thế tránh được cho mình trước cơn dận dữ của Thiên Chúa, Đấng sẽ vẫn kết án họ nếu như họ không xử sự theo cách khác.“

 

(rv/adnkronos 16.04.2015 pr)

 

Đam Trần


Về Trang Mục Lục