Lahore – Các Luật sư: Công lý sau cái chết của Nauman Masih, người
bị sát hại vì là Kitô hữu
Lahore – “Chúng tôi thật sự
sốc. Cái chết của Nauman Masih, nam Tín hữu 14 tuổi bị thiêu sống bởi nhóm Hồi
Giáo trẻ, đang gây sửng sốt. Cách đây hai ngày, các bác sĩ cho biết rằng, dù
các vết bỏng thật trầm trọng, nhưng em vẫn có thể sống xót, vì các cơ quan nội
tạng bên trong không bị ảnh hưởng. Không may thay, cậu bé đã ra đi sau cuộc giải
phẫu tạo hình”. Đây là điều mà luật sư Công giáo, Aneeqa Maria Anthony, điều
phối viên của tổ chức phi chính phủ với tên gọi là “Tiếng Nói Xã Hội” đã cho
Agenzia Fides biết, ông đã quy tụ một nhóm các luật sư đi đến việc cam kết bảo
vệ nhân quyền.
Tổ chức đã theo sát trường hợp này ngay từ đầu, đang thu thập những
lời nói của Nauman Nasih và sẽ đệ đơn kiện chính thức lên cảnh sát.
Ngày hôm qua, một vài nguồn tin đã cố tạo ra những lời biện hộ rằng,
đó chỉ là một cuộc gây hấn chứ không liên quan gì đến tôn giáo: truyền thông
Pakistan cho biết rằng, việc tấn công Nauman xảy ra là vì bắt nguồn từ một cuộc
tranh cãi trong gia đình. Luật sư Anthony thẳng thừng từ chối chuyện này: “Nauman đã giải thích sự kiện này. Em bị hai
người lạ mặt tấn công khi em nói em là một Kitô hữu. Phần còn lại chỉ là những
tin đồn và những chỉ dẫn giả tạo”. Hoàn cảnh dẫn đến cái chết của em đã quá
rõ. “Chúng tôi đang chờ đợi bản tường
trình của nhân viên điều tra và việc khám nghiệm tử thi. Nếu cho rằng em chết bất
thình lình thì không thuyết phục. Thế nên, cần một cuộc điều tra kỹ lưỡng.
Nauman nói rằng em có thể nhận diện được những kẻ tấn công mình, những người
này vẫn chưa bị trừng phạt” - ông cho biết.
Vị luật sư trên hứa rằng, tổ chức “Tiếng nói của Xã Hội” sẽ tiếp
tục theo dõi sự kiện này “như là một vấn
đề của công lý”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục
làm việc với cảnh sát và chính quyền dân sự. Chúng tôi nhắc lại những yêu cầu
này với các tổ chức để dồn mọi nỗ lực làm sáng tỏ câu chuyện đáng buồn này, để
cho thấy một cậu bé vô tội chết cách bất công oan uổng chỉ vì niềm tin của em”.
(Agenzia
Fides 16/04/2015)
Duyên Vilinh