Sẽ không có sự khiêm nhượng nếu không có sự sỉ nhục– Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 17.04.2015
Sự tự làm nhục chính mình là một loại thống dâm, trong khi đó,
việc bị sỉ nhục vì Tin Mừng sẽ làm cho các Ki-tô hữu trở nên giống Chúa Giê-su
hơn. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thực hiện sự phân biệt này nơi bài giảng của
Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay. Trong bài Đọc I của Phụng Vụ
hôm nay (Cv 5,34-42), các Tông Đồ lại tái rao giảng về sự Phục Sinh của Chúa
Giê-su khi các Ngài đứng trước các vị quan tòa tại Giê-ru-sa-lem. Trước hết,
các Ngài được tự do một lần và đã chơi trò câu giờ trước hội đồng xét xử - Đức
Thánh Cha nói.
„Đó cũng là một lời đề nghị
đối với chúng ta, khi chúng ta có những suy nghĩ, những cảm giác tồi tệ, khi
chúng ta cảm thấy có mối ác cảm, có sự hận thù: đừng để mình sa ngã, hãy tạm ngừng,
và câu giờ. Khi bạn hành động trong khoảnh khắc giận dữ, thì rồi bạn sẽ trở nên
phi lý với sự an toàn. Và bạn cũng sẽ làm cho chính bạn trở nên tồi tàn. Đây là
lời khuyên của Cha: hãy sử dụng thời gian trong khoảnh khắc bị cám dỗ!“
Việc sử dụng thời gian cho mình cũng trao cho Chúa Thánh Thần một
không gian – Đức Thánh Cha nói tiếp. Hồi ấy, các Tông Đồ đã bị đánh đòn và sau
đó đã vui vẻ đi ra, vì các Ngài biết rằng, việc bị đánh đón như thế sẽ đem các
Ngài đến gần với Chúa Giê-su hơn. Không thể có sự khiêm nhường nếu không có việc
bị sỉ nhục. Để hiểu điều đó không phải là chuyện đơn giản, đó là một ân sủng mà
người ta phải cầu xin – ân sủng để được trở nên giống Chúa Giê-su. Đó là một
cái gì đó mà nhiều Ki-tô hữu gánh chịu trong khoảnh khắc, khi họ bị bách hại, bị
sát hại vì danh Chúa Giê-su. Nhưng điều đó cũng được áp dụng cho mọi ngày sống
khi người ta phải gánh chịu gia đình của mình.
„Đó là sự thánh thiện của
Giáo hội, đó là niềm vui mà việc bị sỉ nhục trao tặng: không phải vì nó đẹp,
không, đó là sự thống dâm. Không: vì bạn ở trong sự bị sỉ nhục như Chúa Giê-su.
Hai lối cư xử: Việc tự nhốt mình lại trong chính mình sẽ dẫn đưa bạn tới với sự
thù hằn, sẽ đưa bạn tới với sự sự giận dữ, và sẽ đưa bạn tới với ý muốn giết
người. Việc mở con người mình ra cho Thiên Chúa sẽ dẫn đưa bạn đi trên con đường
của Chúa Giê-su, Đấng đã để cho bạn phải gánh chịu những điều gây sỉ nhục,
nhưng cũng làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, và thực ra là với niềm vui nội tâm,
trên con đường của Chúa Giê-su.“
(rv 17.04.2015 ord)
Đam Trần