Đức Thánh Cha gởi sứ điệp liên đới cho Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Ethiopia

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gửi một “sứ điệp liên đới” tới Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Abune Mathias của Ethiopia, nhân vụ các Ki-tô hữu Ethiopi bị sát hại tại Lybia. Một đoạn Video chỉ cho thấy 20 Ki-tô hữu Ethiopia bị chặt đầu một cách tàn nhẫn, đã được phát hành vào hôm Chúa Nhật vừa qua bởi nhóm khủng bố được gọi là “Nhà Nước Hồi Giáo”.

Trong sứ điệp của Ngài, Đức Thánh Cha bày tỏ “sự đau khổ và nỗi buồn phiền” của Ngài khi nghe tin về những tội ác chống lại những Tín hữu vô tội trong thời gian vừa qua, những Tín hữu này đã bị sát hại chỉ vì một lý do duy nhất rằng, họ là những môn đệ của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ.

Một lần nữa Đức Thánh Cha đã nói về sự hiệp nhất của các Kitô hữu đang phải chịu đau khổ cho niềm tin của họ vào Chúa Giêsu. “Chẳng có gì khác biệt cho dù các nạn nhân là Công Giáo, Copt, Chính Thống hay Thệ Phản. Máu của họ là một và giống hệt như nhau trong sự tuyên xưng niềm tin niềm tin của họ vào Chúa Giêsu! Máu của những người anh chị em chúng ta là một bằng chứng đang kêu gào tất cả những ai mà họ có thể phân định giữa thiện và ác, hãy lắng nghe”. Tiếng kêu này – Đức Thánh Cha nói – trước tiên phải được lắng nghe bởi những người đang nắm trong tay số phận của các công dân.

Mặc dù chúng ta “đang được lấp đầy với niềm vui Phục Sinh của các Tông đồ, tức những người đã được các phụ nữ báo tin rằng ‘Chúa Ki-tô đã phục sinh từ cõi chết’“, nhưng năm nay, “niềm vui không bao giờ biến mất này  đang bị nhuốm màu đau khổ thẳm sâu”. Tuy nhiên – Đức Thánh Cha nói tiếp – “chúng ta biết rằng, sự sống mà chúng ta đang sống trong tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa thì mạnh hơn nỗi khổ đau mà tất cả mọi Ki-tô hữu cảm nhận, giống như một nỗi đau được chia sẻ bởi những người nam và những người nữ thành tâm thiện ý trong tất cả các truyền thống tôn giáo”.

Dưới đây là toàn văn của bức sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gửi đến cho Đức Thượng Phụ Abune Mathias.

Sứ điệp liên đới của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gởi cho Đức Thượng Phụ Giáo Chủ  Chính Thống Ethiopi

Gởi tới Vị Đáng Kính Abuna Mathias,

Thượng Phụ Giáo Chủ của Giáo hội Chính Thống Ethiopi Tewahedo

Tôi đang nếm trải với sự đau đớn và buồn phiền trước nạn bạo lực đang tiếp tục gây sự phẫn nộ mà nó đang gây ra những tội ác chống lại các Kitô hữu vô tội tại Lybia. Tôi biết rằng, tâm hồn Ngài đang rất đau khổ khi chứng kiến những người con cái tín hữu của mình bị sát hại chỉ vì họ là những môn đệ của Thiên Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ. Tôi có thể gặp được Ngài trong tình liên đới thiêng liêng chân thành để đoan hứa với Ngài về sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện hầu cho cuộc Tử Đạo được dừng lại, mà cuộc Tử Đạo ấy đang gây ra những sát hại một cách tàn nhẫn các Ki-tô hữu tại Phi Châu, tại vùng Trung Đông và nhiều vùng ở Châu Á.

Chẳng có gì khác biệt cho dù các nạn nhân là Công Giáo, Copt, Chính Thống hay Thệ Phản. Máu của họ là một và giống hệt như nhau trong sự tuyên xưng niềm tin niềm tin của họ vào Chúa Giêsu! Máu của những người anh chị em chúng ta là một bằng chứng đang kêu gào tất cả những ai mà họ có thể phân định giữa thiện và ác, hãy lắng nghe. Tiếng kêu trước hết phải được lắng nghe bởi những người đang nắm trong tay số phận của các công dân.

Trong thời gian này, chúng ta đang được lấp đầy với niềm vui Phục Sinh của các Tông đồ, tức những người đã được các phụ nữ báo tin rằng “Chúa Ki-tô đã phục sinh từ cõi chết”, nhưng năm nay, niềm vui – mà niềm vui này không bao giờ biến mất - đang bị nhuốm màu đau khổ thẳm sâu. Nhưng chúng ta biết rằng, sự sống mà chúng ta đang sống trong tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa thì mạnh hơn nỗi khổ đau mà tất cả mọi Ki-tô hữu cảm nhận, đó là một sự đau khổ mà nó được chia sẻ bởi những người nam và những người nữ thành tâm thiện ý trong tất cả các truyền thống tôn giáo

Tôi chân thành gởi tới Ngài Đáng Kính lời chia buồn với vòng tay xiết chặt bình an trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vatican, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

(en.vr 21/04/2015 07:50)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục