Đức Tin tạo nên phép lạ chứ không tạo ra lợi nhuận“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 29.05.2015)

 

Đức Tin đích thực sẽ tạo ra phép lạ, nếu người tín hữu mở ra với đồng loại và tha thứ cho họ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nói về ơn phù trợ của Thiên Chúa. Ơn phù trợ của Ngài không bao giờ dẫn đưa các tín hữu đến với một lối sống đạo ích kỷ và duy lợi nhuận.

Bài Tin Mừng của ngày thứ Sáu (Mc 11,11-25) đã giới thiệu những lối sống khác nhau: Lời nguyền rủa cây vả là dấu chỉ cho một cuộc sống vô sinh, tức cuộc sống không vun đắp cho những điều tốt lành – Đức Thánh Cha nói: „Vì người ta chỉ sống cho mình, an nhiên tự tại, ích kỷ, và đơn giản là không muốn có những vấn đề. Nhưng Chúa Giê-su đã nguyền rủa cây vả ấy, vì nó vô sinh và không muốn sinh hoa kết trái. Đó là những con người không muốn giúp đỡ, họ chỉ sống cho mình và chỉ muốn nhìn thấy ở nơi mình không có lỗi lầm gì. Nhưng những con người ấy sẽ bị mắc chứng loạn thần kinh! Chúa Giê-su đã kết án sự vô sinh thiêng liêng. Nó dẫn tới một sự ích kỷ thiêng liêng. Vì người ta nói: Tôi sống cho tôi, tôi chả có lỗi lầm gì, và những người khác nên tự nhìn xem, họ đến đúng lúc như thế nào.“

Lối sống thứ hai mà bài Tin Mừng trong ngày giới thiệu, đó là bất cứ hình thức nào của những con người chỉ muốn lợi nhuận hóa trong đền thờ. Họ cũng tận dụng ngay cả nơi cực thánh để nghĩ đến công việc kinh doanh của mình. Thượng Đế của họ chỉ là tiền bạc. Nhưng Chúa Giê-su đã giải thích rất rõ ràng: Nhà của Ngài là nhà cầu nguyện và không phải là nơi chợ búa. „Bất cứ ai hành hương tới đền thờ cũng đều muốn nhận được phúc lành của Thiên Chúa, và vì thế họ sẵn sàng hiến dâng một con vật để làm của lễ. Nhưng trong đền thờ, các tín hữu đó đã bị lợi dụng! Các Linh mục không dẫn đưa họ đi tới với việc cầu nguyện, và ngay cả một bài giáo lý cũng không có. Và đó là – như chính Chúa Giê-su đã nói – một sào huyệt của bọn trộm cướp. Những nghi thức vô nghĩa được cử hành tại đó, không hề có sự thương xót. Có lẽ điều đó cũng vẫn đang còn diễn ra trong thời đại hôm nay, phải chăng tôi lại không biết? Có lẽ cũng vẫn đang có những con người lợi dụng Thiên Chúa cho lợi nhuận riêng.“

Trái lại, lối sống thứ ba chính là đời sống Đức Tin, như Chúa Giê-su đã vạch ra, và thực ra đó là sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nói.

Đó là lối sống của Đức Tin, và như thế thì một người sẽ hỏi: Thưa Cha, con có thể làm được gì cho điều đó? Và câu trả lời là: Hãy hỏi Chúa, Đấng sẽ giúp bạn làm điều thiện hảo, và thực ra là với Đức Tin. Nhưng ở đây cần tới một điều kiện: Khi anh chị em cầu xin một điều gì đó mà trong lời cầu nguyện của anh em lại có một điều chống lại người khác, thì anh chị em hãy xin Thiên Chúa tha thứ. Đó là điều kiện duy nhất: luôn luôn cầu xin ơn tha thứ! Vì Thiên Chúa ở trên Trời cũng vẫn luôn tha thứ cho chúng ta. Vì thế, phong cách sống thứ ba chính là điều: Có một Đức Tin chắc chắn để giúp đỡ người khác, và Đức Tin này sẽ tạo nên phép mầu.“

 

(rv 29.05.2015 mg)

 

Đam Trần

 



                                   
Về Trang Mục Lục