Tình Yêu đích thực – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.05.2015

Tình Yêu đích thực thì cụ thể và bất biến. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Dựa vào lời yêu cầu của Chúa Giê-su „hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy“ từ bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã giải thích cho biết, người ta có thể nhận ra được Tình Yêu đích thực như thế nào. Tình Yêu thể hiện nhiều trong những hành động hơn là trong những lời nói, và làm cho mình được phân định khỏi những cảm giác hời hợt, Tình Yêu không phải là „ảo tưởng“ hay „một bộ phim tình ái nhiều tập“, tức những điều chỉ đem đến cho chúng ta „một chút hồi hộp“:

Tình Yêu đích thực thì cụ thể, nó tự biểu lộ trong những công việc, nó là một Tình Yêu bất biến. Tình Yêu không chỉ đơn giản là một sự hăng hái. Thường thì Tình Yêu cũng gây đau đớn: Chúng ta hãy nghĩ tới Tình Yêu của Chúa Giê-su khi Ngài mang Thánh Giá. Công việc của Tình Yêu chính là những công việc mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta trong chương 25 của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu. Ai yêu thương, người ấy sẽ thực hiện điều được biểu lộ trong bản cáo trạng mà chúng ta sẽ bị kết án theo đó: ´Vì khi Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn` v.v. – hoàn toàn cụ thể. Ngay cả các mối phúc, tức ´chương trình mục vụ` của Chúa Giê-su, cũng rất cụ thể.“

Kết quả của việc giữ trọn lề luật chính là nét đặc trưng của sự hiệp thông thực sự với Thiên Chúa – Đức Thánh Cha cho biết. Chúa Giê-su đã giải thích cho các môn đệ của Ngài rằng: „Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa!, đều được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi!“ (Mt 7,21).

Một trong những lạc giáo đầu tiên của Ki-tô giáo chính là Ngộ Đạo Thuyết. Lạc giáo này nói về một „Thiên Chúa ở xa“ – Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích. Tình Yêu của Thiên Chúa thì hoàn toàn cụ thể. Ngài đã hiến trao Con Một của Ngài, „Đấng trở thành xác phàm để cứu độ chúng ta“.

Tình Yêu không lan tỏa là Tình Yêu ích kỷ

Tình Yêu đích thực thì cởi mở - Đức Thánh Cha đưa ra tiêu chuẩn thứ hai: „Tình yêu lan tỏa, nó không đứng lỳ trong sự tách biệt. Tình Yêu trao hiến chính bản thân mình và cũng đón nhận, nó làm cho mình trở thành bất cứ mối tương quan nào mà nó tồn tại giữa Chúa Cha và Chúa Con, trở thành một mối tương quan của Chúa Thánh Thần.“

Nếu không có mối tương qua thì cũng sẽ không có Tình Yêu. Không có Tình Yêu tách biệt. Một người nào đó trong anh chị em có thể hỏi Cha: ´Nhưng thưa Cha, các nam nữ Đan Sĩ thì lại sống tách biệt`. Nhưng họ sống sự hiệp thông… thậm chí còn hiệp thông nhiều nữa là đàng khác!  Họ hiệp thông với Thiên Chúa, và kể cả với những người đang kiếm tìm một Lời của Chúa… Tình Yêu đích thực không thể tự nhốt mình lại trong chính bản thân mình. Nếu nó tách biệt, thì nó không còn phải là Tình Yêu nữa, nó chỉ còn là một hình thức ích kỷ xét về mặt tâm linh, nó tự nhốt mình lại trong chính bản thân nó, và kiếm tìm những lợi thế riêng … nó hoàn toàn ích kỷ.“

Ở lại trong Tình yêu của Chúa Giê-su“ có nghĩa là thực hiện những hành vi cụ thể, và có khả năng bước vào trong sự đối thoại với Thiên Chúa và với những người anh chị em của chúng ta – Đức Thánh Cha nói. Điều đó thực sự đơn giản – nhưng cũng không hề dễ:

Vì sự ích kỷ và những mối quan tâm riêng của chúng ta đang siết chặt chúng ta, chúng lôi kéo chúng ta tới chỗ không hành động, không tương quan. Chúa Giê-su đã nói gì với những người ở lại trong Tình Yêu của Ngài? ´Thầy nói với anh em điều ấy, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn` (Ga 15,11). Ai ở lại trong Tình Yêu của Chúa Cha, người ấy sẽ vui mừng (…): Một niềm vui mà nhiều lần nó cùng đến với Thập Giá. Nhưng niềm vui này – tức niềm vui mà chính Chúa Giê-su đã nói với chúng ta – không ai có thể lấy đi được khỏi chúng ta. Ước gì Chúa Giê-su ban cho chúng ta niềm vui mà thế gian không thể trao ban cho chúng ta.“

(rv 07.05.2015 pr)

Đam Trần




                                   
Về Trang Mục Lục