Ngày lãnh Tu phục của các Chủng Sinh Zambia

 

Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Zambia (ZEC), cha Cleophas Lungu, đã hối thúc các Chủng Sinh tại Zambia hãy tuân giữ kỷ luật khi họ chuẩn bị cuộc sống như là những linh mục tương lai.

Cha Lungu đã nói các Chủng sinh rằng, những người Công Giáo trong đất nước cần nhìn thấy các Chủng sinh như là những người tuân thủ kỷ luật. “Chúng tôi muốn các Chủng sinh giữ kỷ luật. Các Chủng sinh sẽ không loại bỏ bất cứ điều gì mà họ thông qua trước đó”. Cha Lungu cho biết.

Cha Tổng Thư Ký đã nói như thế ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Emmau tại Lusaka, khi cha cử hành Thánh Lễ trao Tu Phục cho các Chủng sinh, tức những Thầy trong giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo.

Tu phục Chủng sinh không chỉ có áo choàng trắng, mà Tu Phục còn có một dây thắt lưng, vì vậy, mỗi ngày khi các Chủng sinh cử hành phụng vụ, các Thầy sẽ buộc thắt chính mình, các Thầy sẽ cột một thắt lưng. Điều đó nhắc nhở các Thầy rằng, khi các Thầy mặc Tu Phục đẹp, các Thầy phải buộc chặt chính mình với kỷ luật”. Cha cho biết thế.  

Cha cho biết, Tu phục nên là một dấu chứng thực cho điều gì đó từ trong tâm hồn. “Sự tĩnh lặng mà chúng ta nhìn thấy trong Tu phục, phải là sự phản chiếu vể một điều gì đó trong tâm hồn. Ngay cả trong thực tế, các thầy còn mặc cho tâm hồn mình, chứ không phải chỉ cho thân xác, các Thầy mặc cho tâm trí mình, chứ không phải chỉ cho cái đầu. Nếu các Thầy mặc cho chính mình với Tin Mừng thì rồi các Thầy sẽ là những người bước đi trong đường lối Tin Mừng”. Cha Lungu quả quyết.

Cha Tổng Thư Ký ZEC đã cắt nghĩa rằng, Tu phục tự nó không phải là sự bảo vệ, và các Chủng sinh phải đoan chắc trong tâm hồn và trong tâm trí mình về quyết định tiến tới  chức Linh mục.

Cha Lungu cho biết, Giáo Hội đã đau khổ nhiều về các linh mục, khi họ giả làm những Linh mục nhưng thực chất trong tâm hồn họ thiếu vắng lời cam kết cần thiết.

Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô nói, hãy mặc cho chính anh em; Ngài không nói về bất cứ trận chiến nào ở đây cả. Hãy mặc cho chính anh em sự cảm thông, hãy mặc cho chính anh em sự khiêm tốn và hiền lành. Hãy để cho ơn gọi của các Thầy đến từ tâm hồn, chức linh mục phải bắt đầu từ tâm hồn”. Cha giải thích như thế.

Đi theo Đức Thánh Cha Phanxico trong Ngày Ơn Gọi, khi Ngài sử dụng phép ẩn dụ là “Cuộc Xuất hành” để cho thấy rằng mỗi ơn gọi là một kinh nghiệm xuất hành, Cha Lungu chia sẻ với các Chủng sinh rằng, một kinh nghiệm xuất hành là cuộc đi ra khỏi Ai Cập của dân Israel. Cha Lungu cũng đưa ra một mẫu gương là Tiên tri Giêrêmia, Ngài đã trải qua kinh nghiệm xuất hành của riêng Ngài.

Quý Thầy thân mến, các Thầy có vùng Đất Hứa nhưng trước hết, các Thầy phải đi ra khỏi nơi mà các Thầy đang ở, đừng ở lại với những giá trị ngang nhau, với những thói quen ấy, với cuộc sống ấy, các Thầy phải đi ra khỏi đó”. Cha chia sẻ như thế.

Cha Lungu đã khuyên các Chủng sinh hãy nhắm đến điều cao hơn như con đại bàng. “Hôm nay, các Thầy đã chạm tới trời cao, hôm nay các Thầy đang bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ vĩnh cửu với Thiên Chúa. Mục đích của các Thầy phải càng ngày càng cao hơn. Đừng hài lòng với những gì tầm thường, đừng vun quén những gì xoàng xĩnh, nhưng hãy đặt mục tiêu của mình cao hơn nữa. Mục đích là trở nên một người tốt hơn, muốn trở thành một Chủng sinh tốt lành”. Cha Lungu nhấn mạnh.

Trong khi đó, Giám đốc của trung tâm Tĩnh tâm Emmau hoạt động là Cha Phê rô Kwaleyela cho biết rằng, ngày Mặc áo là giai đoạn rất quan trọng đối với các Chủng sinh khi họ bắt đầu cuộc hành trình tiến tới chức Linh mục. Cha cho biết, các Linh mục trong Giáo phận Zambia bắt đầu chương trình đào tạo của họ tại Emmau, nó là một Trung tâm thiêng liêng, nơi họ sẽ dành một năm khai mở cho đời sống linh đạo của một linh mục Giáo phận, và sau đó bước vào giai đoạn khác ở Chủng Viện Chính Mpima, tại đó các Thầy sẽ học Triết học và cuối cùng sẽ học Thần học tại Trường Thánh Đaminh.

 

Năm nay, có 37 Chủng sinh nhận Tu phục.

 

(en-rv 09/05/2015 14:24)

 

Tâm An

 



                                   
Về Trang Mục Lục