Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên của đại hội liên tôn: Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của người vô tội

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã gởi một Sứ điệp tới những tham dự viên của đại hội liên tôn tại Israel. Đại hội này được tổ chức bởi Phong trào Con đường Tân Dự tòng – một tổ chức chuyên về bồi dưỡng giáo lý cho những người đã trở thành con cái của Giáo hội – kéo dài ba ngày từ 04-07/05 với sự có mặt của hơn 100 giáo sĩ Do Thái giáo, 7 Hồng Y, và hàng chục Giám Mục, cùng các Giáo Lý Viên của Phong trào Con đường Tân Dự tòng.

Hai mục đích chung của đại hội này là kỷ niệm lần thứ 50 ngày ban hành Tuyên ngôn về Liên lạc của Giáo Hội Công Giáo với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo, và để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ II và thảm họa diệt chủng người Do Thái.

Trong Sứ Điệp, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói với các tham dự viên rằng: “Cùng hiệp lòng với các quý vị, tôi cầu xin Thiên Chúa hãy lắng nghe tiếng than khóc của những người vô tội, và xin Ngài hãy chữa lành nỗi đau của tất cả những ai đang chịu đau khổ. Tôi cầu xin cho những tâm lòng biết mở ra trước những tiếng kêu van của những người vô tội trên khắp thế giới”.

Từ ngày 04 - 07/05/2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày công bố Tuyên ngôn Nostra Aetate, cũng như kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ II và thảm họa diệt chủng người Do Thái, người ta đã quy tụ về Galilee, Israel. 120 giáo sĩ Do Thái giáo đến từ khắp nơi trên thế giới, 7 Hồng Y, 25 Giám Mục và 50 Linh Mục, đã gặp gỡ các nhà khởi xướng Phong trào Con đường Tân Dự tòng, Kiko Argüello, Carmen Hernandez và  cha Mario Pezzi cùng những người làm công tác lưu động, để sống cùng nhau với thời gian 3 ngày trong tình hiệp thông và yêu thương.

Người ta đã cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và người ta đã chứng kiến một sự kiện thật sự đầy xúc động. Nó đã làm cho tất cả các tham dự viên bị đánh động một cách sâu xa.

Qua kinh nghiệm này, người ta đã hiểu rằng điều gì đó sâu thẳm đang thay đổi nơi những mối tương quan giữa người Do Thái và các Ki tô hữu, và điều này thật sự đã xảy ra sau khi Tuyên ngôn Nostra Aetate được ban hành, Thiên Chúa đã hứa mở ra một hướng hiệp thông giữa Do Thái Giáo và Giáo Hội Công Giáo.

Trong phong trào Con đường Tân Dự tòng, người ta được gây ấn tượng bởi cách thức truyền dậy đức tin cho trẻ em, cho các gia đình đang được tái xây dựng, và cho những người đang đi đến chỗ hiểu biết Thánh Kinh và nguồn gốc của Kitô Giáo: từ đó tạo nên một sự hết sức trân trọng và yêu mến đối với người Do thái.

Lời kinh và lời hát do Kiko Argüello soạn - gợi nhớ về thảm kịch diệt chủng người Do thái - đã giúp mọi người tập trung vào sự đớn đau của những người vô tội – điều vẫn tiếp tục xảy ra ngay trong thời đại hôm nay giữa các Kitô hữu trong một số nước của Châu Phi và Trung Đông. Mọi người thể hiện sự cam kết chung trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này và mong muốn chung của mọi người trong việc hàn gắn thế giới, trong việc sửa chữa lại thế giới này, để tất cả vì nhân loại, bao gồm việc gia tăng mối quan tâm đến nỗi thống khổ của người nghèo, dành lòng kính trọng lớn lao với công trình sáng tạo và củng cố gia đình.

Khi đề cập đến Tuyên ngôn Nostra Aetate và sự thay đổi gây xúc động mà nó đã đem lại, những cơ hội to lớn và những thử thách cũng đã được nêu bật. Tuy nhiên, đang có một sự thay đổi lớn từ những thành kiến và những chia rẽ của quá khứ, và sự kiện này báo hiệu một mối tương quan mới giữa Do Thái Giáo và Kitô Giáo.

Đức Thánh Cha Phanxico đã gửi tới một sứ điệp mang tính cá nhân cho các tham dự viên, trong đó Ngài viết: “Cùng hiệp thông với các quý vị, tôi cầu xin Thiên Chúa hãy lắng nghe tiếng than khóc của những người vô tội, và xin Ngài chữa lành nỗi đau của tất cả những ai đang chịu đau khổ. Tôi cầu xin cho những tâm lòng biết mở ra trước những tiếng kêu van của những người vô tội trên khắp thế giới”.

 

(en.rv - 09/05/2015 11:36).

 

Duyên Vilinh

 





                                   
Về Trang Mục Lục