PHILIPPINES: Trong tháng Đức Mẹ, người Tín hữu Philipine theo chân Đức Thánh Cha Phaxico, chống lại “nền văn hóa thờ ơ”

 

Manila – Người  Công Giáo Philipine đã hoan nghênh những ý cầu nguyện có tính thời sự của Đức Thánh Cha Phanxico trong Tháng Năm, nhằm chống lại nền “văn hóa thờ ơ” bằng việc chăm sóc “những người đau khổ khác” và xúc tiến những sáng kiến lưu tâm đến người nghèo.

Lòng sùng kính của họ đối với Đức Mẹ làm cho họ trở nên một với những người kém may mắn trong một thế giới đang trở nên chết dần đối với những nỗi đau của người khác. Thật vậy, “Những ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha là điều mà lúc này đây thế giới đang cần, đặc biệt nơi đây, ngay tại Philipine, nơi mà nhiều người đau khổ vì sự tham nhũng và văn hóa của sự thờ ơn đang hoành hành”. Cha Joel Saballa phụ trách Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội tại Novaliches, Thành phố Quezon, đã chia sẻ như thế.

Trong bối cảnh này, các Linh mục kêu mời người Tín hữu hãy bước ra khỏi những nơi trú ẩn an toàn và thoải của họ để đến gần với các anh chị em đang có nhu cầu.

Tương tự như thế, Giáo sư Nestor Limqueco của trường Thánh Đaminh (CDS) tin rằng, việc vượt qua một xã hội thờ ơ sẽ thúc đẩy tất cả mọi người phản ứng lại trước những nhu cầu của người khác, đặc biệt là những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đối với ông, để chống lại nền văn hóa thờ ơ đang ngày một lớn mạnh ấy, các Tín Hữu cần phải phân tích lối ứng xử của mình trong chiều sâu, và tìm cho ra những cách thức hầu chia sẻ những hoa trái của việc chiêm niệm.

Là một nhà giáo dục Công giáo, ông lên án sự lớn mạnh của chủ nghĩa thế tục, đặc biệt trong “tâm trí người trẻ”, những người trẻ này trở nên “xa lạ và vô cảm với thế giới trong cách họ sống”.

“Những thách đố của thời đại hôm nay chính là việc loan báo Tin Mừng cho nền văn hóa địa phương” - Giáo sư Limqueco giải thích - nhờ vào việc được gợi hứng từ Đức Maria, mà toàn bộ tháng Năm này được dành để tôn kính Mẹ.

Mẹ Đầy Ân sủng -  ông lưu ý - là nữ môn đệ đầu tiên của Con mình, Mẹ là người đầu tiên đón nhận Lời trong biến cố Truyền Tin, và là người đầu tiên mang Tin Mừng đến cho bà Elisabet trong cuộc Thăm Viếng.

Trong khi ấy, Thầy Martin Phanxico thuộc Hội Thừa Sai Rất Thánh vì Người nghèo (BSMP), người đang phục vụ các cộng đoàn Dumagat tại Sierra Madre, đã  than phiền nền văn hóa thờ trong xu hướng của nhiều người muốn có được nhiều hơn, và những khát vọng trong việc có được sự thoải mái về thể lý đang gây thiệt hại cho đời sống cầu nguyện và mối tương quan của họ với Thiên Chúa.

Hầu như chúng ta quên nhìn thấy Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của những người nghèo, của những người đau yếu và của người dân bản xứ”- nhà truyền giáo Philipine chia sẻ như thế. Vì lý do này, Thầy hối thúc người Tín hữu hãy hướng về Đức Maria Chí Thánh và cầu nguyện bằng lời Kinh Mân Côi của Mẹ bằng, trong sự hòa hợp với lời thỉnh cầu của Mẹ tại Fatima, Bồ Đào Nha.

 

(Asianew- 09/05/2015)

 

Duyên Vilinh

 




                                   
Về Trang Mục Lục