Đức Thánh Cha: Người Ki tô hữu phải là chứng nhân cho sự Phục Sinh của Chúa Giêsu

 

Vào sáng Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phaxico đã phong thánh cho bốn Nữ tu, tất cả các Ngài đều sống ở thế kỷ 19, và hoạt động trong lãnh vực giáo dục.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ Bảy Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxico đã phong thánh cho bốn Nữ tu: Marie-Alphonsine và Mariam Chúa Giê su Chịu Đóng Đinh, cả hai đều đến từ vùng mà các Ngài đã tạo nên một Palestine lịch sử; Jeanne Emilie de Villeneuve người Pháp; và Maria Cristina Vô Nhiễm Nguyên Tội người Ý.

Trong bài giảng Lễ, Đức Thánh Cha đã khởi đi từ bài đọc một trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, thuật lại việc mười hai Tông Đồ đã chọn một người thay thế cho Giuđa sau khi Chúa Thăng Thiên. Ngay cả ngày nay, chúng ta cũng đang đặt niềm tin của mình vào chứng từ của mười hai Tông đồ, các Ngài đã làm chứng cho sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Thật ra, mỗi tông đồ của Chúa Giêsu đều “được gọi để trở thành một chứng nhân cho sự phục sinh của Ngài, trước hết là trong những trạng huống của con người, mà trong những trạng huống đó, sự lãng quên Thiên Chúa và sự mất phương hướng của con người đang trở nên rõ ràng”.

Đức Thánh Cha đã xác định một số điểm mà chúng cần thiết để các Kitô hữu trở nên nhân chứng cho sự Phục sinh của Chúa Giêsu mà các Vị Thánh mới đã minh chứng. Các Kitô hữu, Đức Thánh Cha chia sẻ, phải “ở lại trong sự Phục sinh của Chúa Giêsu và trong tình thương của Người”. Đây là “bí mật của các vị Thánh: ở lại trong Chúa Giêsu, tháp nhập vào Người giống như những cành nho gắn vào cây nho, để sinh nhiều hoa trái (Ga 15, 1-8). Và những hoa trái này không gì hơn chính là tình yêu”.

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: “Mối tương quan với sự Phục sinh của Chúa Giêsu  chính là ‘bầu khí’ mà người Ki tô hữu sống trong đó, và ở đó họ tìm thấy sức mạnh để trung thành với Tin Mừng, ngay cả khi phải ở giữa những cản trở và hiểu lầm”. Tình yêu nồng nàn dành cho Chúa Giêsu cho phép các Tông đồ của Người trao tặng chính mình cho người khác.

Chứng nhân Kitô giáo đích thực cũng đòi hỏi sự hợp nhất giữa các Tông đồ. Trước đêm Người chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha rằng, xin Cha cho các Môn đệ của Người nên ‘một’ giống như Ba Ngôi là một. Tình yêu này dẫn chúng ta tới chỗ sống một cuộc đời phục vụ lẫn nhau.

Ở lại trong Thiên Chúa và trong tình yêu của Ngài, và do đó tuyên xưng sự phục sinh của Chúa Giêsu bằng lời nói và cuộc sống của chúng ta; sống hiệp nhất với người khác và bác ái với hết mọi người, đó chính là điều mà bốn Thánh nữ được phong thánh hôm nay đã thực hành”- Đức Thánh Cha nói. Ngài đã kết thúc bài giảng Lễ với lời cầu nguyện: “Khi chúng con trở về nhà, xin cho chúng con giữ lấy niềm vui của sự gặp gỡ với Chúa phục sinh. Xin hãy nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng con lời cam kết ở lại trong tình yêu của Chúa. Xin hãy duy trì sự hiệp nhất nơi chúng con trong Người và trong nhau, và bước theo chân bốn Thánh Nữ này, vì các thánh nữ là mãu gương thánh thiện mà Giáo Hội mời gọi chúng con bắt chước”.

 

(en.rv 17/05/2015 14:07)

 

Duyên Vilinh

 





                                   
Về Trang Mục Lục