Thiên Chúa vẫn ban ơn trợ giúp ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của chúng ta – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 01.06.2015)

 

Con người thường lẩn tránh trước Chúa Giê-su vì họ nghĩ rằng, Lòng Thương Xót của Ngài đã thua cuộc. Nhưng tình Yêu của Thiên Chúa biểu lộ ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của con người. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế qua bài giảng của Ngài vào sáng thứ Hai vừa qua. Trong Thánh Lễ sớm cùng ngày tại nguyện đường Thánh Mác-ta, Đức Thánh Cha đã đề cập tới dụ ngôn về những tên tá điền độc ác được tường thuật lại bởi bài Tin Mừng trong ngày (Mc 12,1-12): Những tên tá điền đã túm lấy người con của ông chủ và mang người con này ra khỏi vườn. Đức Thánh Cha gải thích:

Các Ngôn Sứ, những người của Thiên Chúa, họ đã nói với dân, nhưng tiếng nói của họ không được lắng nghe, họ bị kết án, nhưng họ là vinh quang của Thiên Chúa. Người Con, với tư cách là người được sai đến cuối cùng, cũng bị bác bỏ, bị kết án và không được lắng nghe, và thậm chí, còn bị giết chết. Lịch sử bắt đầu với một giấc mơ tình, mà thậm chí giấc mơ ấy còn có thể trở thành lịch sử Tình Yêu; tất cả đã kết thúc với một thảm họa, nhưng sau đó, thảm họa này đã biểu lộ như là một cuộc chiến thắng của Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta từ trạng huống tồi tệ nhất thông qua người con bị vứt bỏ của Ngài.“

Nhờ vào cái chết đầy đớn đau của Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha nói – lý luận của những tên tá điền hư cấu này đã xoay chiều. Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ, giờ đây đã trở thành viên đá nền của toàn bộ công trình.

Con đường cứu độ của chúng ta là con đường với toàn những tên tá điền. Ngay cả trong cuộc sống của Chúa Giê-su, có vẻ như cuộc khổ hình thập giá của Ngài xem ra vẫn phảng phất đó đây. Nhưng đó là một nỗi ô nhục! Tuy nhiên, cuộc chiến thắng thắng của Tình Yêu Thiên Chúa cũng biểu lộ ra ngay tại đó. Và mỗi giấc mơ Tình mà sau đó nó trải qua nhiều sự thất bại, cũng sẽ kết thúc với sự chiến thắng của Tình Yêu thông qua cái chết Thập Giá của Chúa Giê-su. Chúng ta không được phép lãng quên điều đó; ngay cả khi con đường đời của chúng ta gặp khó khăn. Nếu mỗi người trong chúng ta chịu quan sát, thì rồi chắc chắn người ấy sẽ gặp thấy những khoảnh khắc mà trong đó các Ngôn Sứ đang bị xua đuổi khỏi cuộc sống chúng ta. Trong cuộc sống của mình, rất thường khi chúng ta nói với Chúa Giê-su rằng: Thôi, cút đi! Tuy nhiên, Ngài vẫn ở đó để cứu độ chúng ta!

Vì thế, Đức Thánh Cha đã trao cho những người hiện diện một lời khuyên: Hãy ngắm nhìn Chúa Giê-su trên Thánh Giá, và qua đó, hãy nghĩ tới Tình Yêu của Ngài.

Điều đó sẽ làm cho sự tưởng nhớ của chúng ta được tốt đẹp: Ngắm nhìn Tình Yêu ấy, tức Tình Yêu đã bị xé vụn, nhưng Tình Yêu ấy đã chiến thắng vào lúc cuối cùng. Vấn đề nằm ở chỗ là ngắm nhìn những hạt giống ấy của Tình Yêu Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta, tức những hạt giống mà Ngài đã mang theo trên con đường đời của chúng ta. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, chúng ta nên bắt chước Chúa Giê-su: trở nên khiêm tốn cho đến độ chấp nhận bị làm nhục.“

 

(theo de.rv 01.06.2015 mg)

 

Đam Trần

 




                                   
Về Trang Mục Lục