Châu Á: Năm 2015, nhiều bạn trẻ cử hành lễ kỷ niệm ngày thành lập cộng đoàn Taize 

Taize – Trong năm 2015 này, Cộng đoàn Taize sẽ mừng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị sáng lập – Thầy Roger, và 75 năm ngày Thầy đến ở Taize và 10 năm ngày mất của Thầy. Những lễ kỷ niệm này sẽ dành cho cộng đoàn một cơ hội để suy tư sâu sắc hơn về di sản mà Thầy Roger đã để lại cho anh em: việc Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Thầy thế nào, tâm điểm cuộc đời Thầy là điều gì, và làm cách nào để giữ được điều ấy một cách sống động cho đến ngày nay.

Nhìn lại 10 năm, chúng ta ý thức hơn nữa vào sự bền chí lớn lao, sự can đảm và kiên định của Thầy Roger, người đã tin tưởng trọn cuộc đời rằng, điều không thể cũng có thể trở nên hiện thực! Một mình đến ngọn đồi Taize ở tuổi 25; có ý tưởng thành lập cộng đoàn ở Pháp để rồi bị thương nặng bởi chiến tranh, bắt đầu một cuộc sống chung với một vài anh em; tin vào sự hoán cải giữa những kiểu người Tín hữu; dần dần sáng tác một loại phụng vụ mà nó nuôi dưỡng việc tìm kiếm tâm linh của người trẻ đến từ khắp thế giới... Vì vậy nhiều trực giác  thành công điều đó vẫn ở trung tâm của đời sống chúng ta ngày nay.

Trên địa chỉ website của Taize, có một tấm bản đồ thế giới chỉ cho thấy địa điểm cầu nguyện tại những vùng miền khác nhau của thế giới, nơi đó những người trẻ đang cầu nguyện và đảm trách những hoạt động của sự đoàn kết, trong tinh thần của Thầy Roger, người không bao giờ tách khỏi việc tìm kiếm Thiên Chúa và tình đoàn kết nhân loại.

Trong những tuần gần đây, nhiều bạn trẻ đã gặp nhau thường xuyên để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì việc cầu nguyện này đã hỗ trợ họ trong cuộc sống, ví dụ như tại Trụ sở Xavie ở Bangkok (Thái Lan), Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Anrê ở Singapore , nhiều Nhà thờ ở Hồng Kông, Nhà thờ Chánh Tòa Anh Giáo tại Soeul (Hàn Quốc), và tại những nơi khác.

Ở Calcutta, nhiều bạn trẻ đã quy tụ lại tại nhà Mẹ của Dòng Thừa Sai Bác Ái chung quanh mộ của Mẹ Têrêsa, gợi nhớ lại những chuyến viếng thăm của Thầy Roger tới đây vào những năm 1976 và 1997.

Ở Philippine, Ủy Ban Giới Trẻ đã mời tất cả các giáo sĩ của các địa phận để cùng có mặt và đồng hành trong một buổi cầu nguyện từ sáng kiến của tình liên đới. Tại nhiều nơi, những buổi cầu nguyện đã trở thành cơ hội để cầu nguyện cùng với những người trẻ của nhiều giáo phái khác nhau.

Tại Indonesia, việc cầu nguyện và hoạt động cho tình liên đới được tổ chức ở Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, và Tembagapura. Yoke, một sinh viên STTJ, người đã giúp đỡ cho việc chuẩn bị những sự kiện này, đã viết như sau: “Chúng tôi muốn đưa vào thực hành ơn gọi và niềm tin của chúng tôi như những người theo Chúa Giêsu. Để thêm vào buổi cầu nguyện, chúng tôi cũng tổ chức một hoạt động đoàn kết, cụ thể là thu thập những sách vở cho những nhóm trẻ em và những bà mẹ đã tạo nên hứng thú nơi ký túc xá của chúng tôi. Một thời khắc tuyệt vời để chia sẻ và biểu lộ cảm nhận cho tình đoàn kết với quốc gia chúng tôi”.

Ở Nhật Bản cũng thế, nhiều nơi đã tổ chức cầu nguyện trong suốt ngày 12 tháng 05 để kỷ niệm lần thứ 100 sinh nhật của Thầy Roger. Ở Ikebukuro Seikokai, có một ngày Tĩnh tâm. Kimiko viết: “Sau một buổi cầu nguyện ngắn, chúng tôi đã xem những đoạn phim về Thầy Roger, và rồi bốn người từ các thế hệ khác nhau đã chia sẻ cho thấy Thầy Roger đã ảnh hưởng trên cuộc đời của họ thế nào. Họ nói về những đau khổ sâu kín, sự yếu đuối và những nỗi đau đớn, không biết thế nào mà họ đã mở ra được những cánh cửa bên trong chúng tôi. Hấp dẫn ở chỗ là không ai trong bốn người này biết Thầy Roger cách trực tiếp, tuy nhiên họ đã giúp cho chúng tôi hiểu được sứ điệp của Thầy Roger! Một vị mục sư cũng nói về những nỗi đau khổ của bà và bà đã sống với Thầy Roger bằng cầu nguyện mỗi ngày như thế nào. Một bà lão chưa bao giờ có thể đọc về Thầy Roger vì một mắt của bà bị đau, cũng chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi xem lại những đoạn phim sau khi nói chuyện và tôi nghe những nhóm chia sẻ rằng, những sứ điệp được nói lên cách khác nhau nơi nhiều người. Bữa trưa rất đơn giản và trong những nhóm nhỏ có những chia sẻ rất sâu sắc. Một vị Linh mục là một nhạc sĩ đã sáng tác một bài hát mới để dành đặc biệt cho ngày sinh nhật của Thầy Roger. Lời ca lấy từ lời của Thánh Gregory Nyssa: “Những người theo Chúa Giêsu khởi đi từ người này đến người khác”. Buổi Tĩnh tâm đã cho chúng tôi được làm mới lại sức mạnh cho một khởi đầu mới. “                                                                                                      

Như thế trẻ em, người trẻ và người trưởng thành từ khắp các truyền thống giáo hội khác nhau đã làm nên kinh nghiệm về tính phổ quát của Giáo Hội, một Giáo Hội không bị phân chia, hoặc như Thầy Roger đã từng nói: “ Trong trái tim Thiên Chúa, Giáo Hội là duy nhất; Giáo Hội không thể bị phân chia”. ( Lá thư năm 2005 “Một nền hòa bình tương lai”)

(theo AsiaNew 07/03/2015)

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục