Đức Tổng Giám Mục Kaigama: Một Linh mục Công giáo không là một nhà bói toán

 

Đức Tổng Giám Mục Inhaxio Kaigama đã mô tả một Linh mục Công giáo như là một người được xức dầu, là một chiếc cầu dẫn con người đến với việc tìm kiếm Thiên Chúa cách chân thành trong  sự tôn kính và thờ phượng, và thực thi thánh ý Ngài. “Linh mục không phải là một nhà bói toán.... hay là một tông đồ của một Ki-tô giáo không biết chấp nhận những đau khổ, nhưng chỉ tán dương sự thành công và những điều kỳ lạ”.

Đức Tổng Giám Mục Inhaxio Kaigama là Tổng Giám Mục của Giáo Tỉnh Jos và là Chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Nigeria (CBCN), đã đưa ra lời khẳng định trên nơi bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ phong chức Linh mục gần đây cho sáu Phó Tế của Dòng Thánh Augustino tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Monica, thuộc Rantya, trên vùng Cao Nguyên Jos.

Khởi đi từ những bài đọc trong ngày để phác thảo ra những vai trò chính và những mong đợi của người Linh mục Công giáo, Đức Tổng Giám mục Kaigama đã lưu ý rằng, sứ mạng có tính phụng vụ cao cả nhất của người linh mục chính là việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, “Một đặc ân hiếm hoi chỉ được ban cho một linh mục được phong chức thành sự” - Ngài nói. Và Ngài thêm rằng, “điều này được kết hợp với trách nhiệm của người linh mục để rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu ngay bên trong và bên ngoài những thời gian cao điểm, và sử dụng những ân sủng của Chúa Giêsu hầu đem đến ơn cứu độ cho các linh hồn” - Đức Tổng Giám Mục Kaigama nhấn mạnh.

Đức Cha Chủ tịch của CBCN đã tuyên bố rằng: “Linh mục là một chiếc cầu, là biển chỉ đường, là người phân xử, người hòa giải, thầy dạy, và là một Ngôn Sứ, v.v…, nhưng không phải là loại Ngôn Sứ chỉ tiên đoán những những biến cố đã được chọn lựa, hoặc nhìn thấy những hiện tượng đối với con người – mà nó biến ông thành một nhà bói toán. Vị Ngôn Sứ bị liên lụy với chân lý của Thiên Chúa. Ông cầu nguyện và hướng dẫn con người để họ thực sự kiếm tìm Thiên Chúa và thi hành Thánh Ý của Ngài”.

Tuy nhiên Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng, “cơn cám dỗ ngày nay là làm cho người ta coi việc thờ phượng chỉ đơn thuần là những việc phục vụ Giáo hội đầy đầy tính biểu diễn của những nhà giảng thuyết, mà họ hứa hẹn sự thịnh vượng vật chất hoặc sự thành công trong cuộc sống. Giống như Gioan Tẩy Giả, một vị Ngôn sứ hay một người của Thiên Chúa sẽ luôn nói sự thật, và sẵn sàng chịu đựng những hậu quả. Có bao nhiêu người được gọi là Ngôn Sứ hay là những linh mục trong chúng ta, đã sẵn sàng chịu đau khổ vì niềm tin hoặc vì quốc gia? Một Linh mục không phải là người nói cho người ta về những gì họ muốn nghe, về sự phồn thịnh, về những điều kỳ diệu, hoặc làm cho người ta nghĩ rằng, linh mục có thể bắt buộc Thiên Chúa phải thực hiện ý muốn của con người...”

Đức Tổng Giám Mục Kaigama nhận thấy rằng, những linh mục nào chỉ đi từ Nhà thờ này tới Nhà thờ kia, thì đó là những Linh mục không thi hành việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, những Linh mục ấy đang tìm kiếm những diễn giả có tính động cơ, tức những người sẽ đảm bảo cho các linh mục đó rằng: “Có một thứ Ki-tô giáo rẻ hơn mà nó không chấp nhận sự đau khổ, nhưng chỉ mừng rỡ về sự thành công và những điều thần kỳ”. Đức Tổng Giám mục đã nói xa hơn rằng, các Linh mục nào ra sức thuyết phục người ta gia nhập Giáo Hội của mình bằng việc hứa hẹn những điều thành công, “thì những Linh mục ấy không khác gì các chính trị gia liều lĩnh, muốn chiến thắng tất cả các cử tri bằng việc hứa hẹn với họ những điều không khà thi, chẳng hạn như làm cho những dòng suối chảy và những loài hoa đẹp nở trong sa mạc Sahara!” – Đức Giám Mục thêm vào.

Vị Tổng Giám Mục của Giáo tỉnh Jos tuyên bố: “Vì những Tín hữu Công giáo tốt lành, tôn giáo chính là việc sùng kính và thờ phượng Thiên Chúa. Trong khi làm điều này, Thiên Chúa có thể cung cấp những nhu cầu của chúng ta ngay trong chính thời khắc thinh lặng riêng của Ngài, ngay cả khi điều đó vượt quá sự mong đợi của chúng ta” (xem Ep 3,20). Và Đức Tổng Giám mục thêm rằng, “Việc một người Công giáo cầu nguyện và kiên trì góp phần để thực thi Thánh Ý Thiên Chúa, chính là điều chỉ ra cho thấy linh đạo của người Công giáo”.

Trong khi mời gọi các Tân Linh mục sống theo những lời khấn dòng của họ và trở nên những Vị Mục Tử theo Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng Giám mục cũng chỉ ra rằng, người Mục Tử nào quá thiên về vật chất thì đó chỉ là một người lính đánh thuê mà thôi. “Vị Linh mục ấy muốn khai thác đàn chiên nhưng rồi lại bỏ rơi họ khi những người này không thể đáp ứng những đòi hỏi vật chất cho vị linh mục ấy”. Đức Tổng Giám Mục đã hối thúc những Tân Linh mục hãy để cho  mình được hướng dẫn bởi sự thật, bởi lòng kính trọng, bởi sự cần cù và bởi sự phục vụ trong quá trình hoạt động tông đồ của họ.

 

(theo en.vi 06/07/2015 10:24)

 

Duyên Vilinh