Đức Thánh Cha và Cha sở họ Ars: Tòa Giải Tội như là mẫu số chung

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mong muốn rằng, các Linh Mục Công giáo sẽ thực hiện một cuộc sống đích thực. Điều này đã được Đức Hồng Y Beniamino Stella – Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican – nói ra trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Stella đã bày tỏ quan điểm của mình nhân dịp Lễ kính Thánh Gio-an Maria Vianney – Cha sở họ Ars – mà Giáo hội mừng kính vào ngày mồng 04 tháng 08 hôm nay.

Trong một cuộc tuần viếng Thánh Bộ Giáo Sĩ vào tháng 05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhận thấy rằng, người ta đang nói rất nhiều đến việc cải tổ Giáo Triều – Đức Hồng Y Stella nhận xét; nhưng Đức Thánh Cha nói tiếp: „Việc cải tổ Giáo Triều được liên kết với một công cuộc cải tổ Giáo hội, một sự tái khám phá Tin Mừng. Và để đạt tới được sự canh tân này của Giáo hội, người ta chỉ có thể đạt được thông qua chức Linh mục.“ Đó là một vấn nạn cũ về tầm quan trọng của Linh Mục trong đời sống Giáo hội – Đức Hồng Y Stella phân tích.

Đức Thánh Cha mong muốn có được sự đích thực của đời sống.“ Chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã là một tấm gương cho vấn đề đó rồi, một „tấm gương vĩ đại trong việc gần gũi với dân Ki-tô giáo. Để trở thành Giám Mục và để trở thành Linh Mục, trong đời sống của Đức Thánh Cha, trong phong cách sống của Ngài, Ngài có một cái gì đó mà nó nối kết và nó nhắc nhớ tất cả các Linh Mục trong Giáo hội về một số những đòi hỏi có tính căn bản và nguyên thủy: đời sống cầu nguyện, kỷ luật cá nhân, niềm hăng say tông đồ, Tình Yêu đối với đoàn chiên, sự chung sống với đoàn chiên … các mục tử của đoàn chiên, trung tín, khiêm nhượng và giản dị. Người ta sẽ lắng nghe cái mà chúng ta nói, và họ cũng muốn xem thử coi chúng ta hành động như thế nào, nhưng trước tiên là họ sẽ xem đến cái mà chúng ta là!

Đối với Năm Thánh ngoại thường sắp tới về Lòng Thương Xót, Đức Hồng Y Stella mong muốn „làm việc nhiều hơn nữa“ cho các Linh Mục: „tuy nhiên, đây không phải là công việc bàn giấy, nhưng thực sự thuộc về thiên chức Linh Mục“. Vấn đề là những hoa trái của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Phụng Vụ và trong Bí Tích Giao Hòa cũng như việc đào sâu Đức Tin. Hình thức „cố gắng, dấn thân và hy sinh“ này chính là điều mà Đức Thánh Cha đang mong muốn.

Thánh Gio-an Maria Vianney (1786 -1859) – Cha sở họ Ars – được coi như là Cha Giải Tội đầy ơn phúc đối với thời đại của Ngài. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi các Linh Mục đừng sao nhãng thói quen trao ban và lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa ngay cả nơi bản thân mình – Đức Hồng Y Stella nhắc nhớ.

Chúng ta đã thấy đích thân Đức Thánh Cha quỳ gối xuống trước vị Linh Mục Giải Tội của Ngài như thế nào trong buổi Phụng Vụ Thống Hối hồi tháng 03 vừa qua tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Đó là một mẫu gương mà nó cần trở nên đáng yêu đối với chúng ta. Đức Thánh Cha đã nói và vẫn thường xuyên lập đi lập lại rằng: „Tôi là một tội nhân“. Và bất cứ tội nhân nào cũng có nhu cầu được thanh tẩy bản thân, cũng như có nhu cầu gặp gỡ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Và vì thế tôi muốn nói rằng, một mẫu gương to lớn mà nó hợp nhất cả Cha sở thánh thiện họ Ars và Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, chính là bài giảng về Lòng Thương Xót, cũng như sự luyện tập Lòng Thương Xót đối với những người khác và đối với chính bản thân.

(rv 04.08.2015 gs)

Minh An