Ấn Độ: Đức Giám Mục Vasai, thông dịch viên của hai vị Thánh - Mẹ Têrêsa và Thầy Roger -, đã làm chứng về ngôn ngữ tình yêu của các ngài

Mumbai – Tôi đã nhận được ơn lành và đặc ân sống động từ hai vị thánh, Mẹ Têrêsa và Thầy Roger, khi làm thông dịch viên cho các ngài.

Một vị nói tiếng Anh và vị kia nói tiếng Pháp, nhưng cả hai đều nói ngôn ngữ của tình yêu. Cả hai đều hiểu nhau cách hoàn hảo bởi vì các vị nói bằng ngôn ngữ của trái tim.

Trái tim của các ngài đập một là cho Chúa Giê-su và và một nhịp cho Giáo hội. Hai vị đã biểu lộ một cách rõ ràng về mong muốn làm sao để phục vụ Giáo hội và người nghèo.

Tôi có nhiều ký ức về Mẹ Têrêsa. Mẹ tiếp tục gây cảm hứng cho tôi. Cuối tháng Hai vừa qua, tôi đã cung hiến và làm phép một nhà thờ mang danh Chân Phước.

Vào ngày 20 tháng 08 vừa qua, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) đã cử tôi đến Taize để cử hành 100 năm ngày sinh của Vị sáng lập, Thầy Roger Schutz, cũng là dịp kỷ niệm 10 năm ngày sinh nhật trên trời của Thầy, và 75 năm mừng kỷ niệm ngày thành lập cộng đoàn Taize.

Tôi đã sống 09 năm ở đó. Tôi rất gần gũi với Thầy Roger. Và cũng tại đó, tôi biết về Mẹ Têrêsa một cách rất sâu sắc.

Thầy Roger đến Vasai (Maharashtra) để dự lễ thụ phong linh mục của tôi và rồi cả hai, tôi và Thầy, chúng tôi đến Calcutta (Kolkata) và làm việc một tháng tại Shishu Bhavan. Đó là một trung tâm dành cho trẻ em được thiết lập bởi Dòng Thừa Sai Bác Ái.

Mẹ Têrêsa luôn bên cạnh chúng tôi trong suốt một tháng đó. Nhiều thầy Taize khác cũng đã ở đó, ngoài ra còn có một nhóm khoảng 30 người trẻ đến từ các quốc gia khác nhau.

Cả hai, Thầy Roger và Mẹ Têrêsa đều đã thiết lập các cộng đoàn. Các cộng đoàn của Mẹ đắm chìm trong sự phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, còn Thầy Roger thì chìm sâu trong việc chuyển biến giới trẻ Châu Âu.

Thầy Roger và Mẹ Têrêsa đã gây ảnh hưởng trên nhau. Ảnh hưởng của Taize có thể nhìn thấy trên Mẹ Têrêsa và và tiếp tục nhìn thấy trên Dòng Thừa Sai Bác Ái. Điều này có thể cảm nhận được nơi việc cầu nguyện của những tu sĩ Dòng này: quỳ gối trước Thánh Thể Chúa, hiệp thông với Chúa Giê-su Hằng sống.

Lòng trung tín của Thầy Roger và Mẹ Têrêsa đối với Sứ vụ thật là sống động. Hai vị sống cho Sứ vụ. Tình yêu hiến dâng dành cho ơn gọi được các ngài trân nhận cách rõ ràng. Là một Linh mục vừa thụ phong, lúc ấy, điều đó đã làm cho tôi cảm nghiệm thật sâu xa và kéo dài nơi tôi.

Mẹ Têrêsa  đã “bén rễ sâu”. Mẹ không ra ngoài để thay đổi thế giới. Tôi nhớ lại lần đi dạo với Mẹ, Mẹ đã cầm tay tôi. Khi chúng tôi đi xuống con đường chật hẹp trong một khu phố nghèo của Kolkata, rất nhiều người nghèo đi đến phía trước chào Mẹ cách quý mến, và nhận phúc lành từ  mẹ,... Mẹ có thể tiếp cận và gặp gỡ mọi người; Mẹ yêu thương tất cả; và Mẹ được mọi người trọng kính.

Mẹ đã sống một cuộc đời kỷ luật; nơi Mẹ có sự tinh ròng của Sứ vụ; Mẹ là người hiểu rõ về những gì Chúa Giê-su muốn nơi Mẹ và con cái của Mẹ (tức Dòng Thừa Sai bác Ái). Mẹ biết điều gì Mẹ đang bị đòi hỏi để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su, “Ta khát”,  khi Mẹ ra đi để làm thỏa Cơn Khát của Chúa Giê-su.

Mẹ là mẫu người giản dị, nhưng Mẹ trổi vượt về sự mộc mạc khi nói về Tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa và cho người nghèo. Mẹ nói giống như một nhà Thần bí, giống như một vị Tiến Sĩ vĩ đại của Giáo Hội.

Những bài viết và những câu nói của Mẹ tạo nên trong tôi một sự đói khát Chúa Giê-su, và tôi được củng cố sức mạnh trong ơn gọi và tình yêu dành cho Chúa Giê-su và Giáo hội qua lời cầu nguyện và sự chuyển cầu của Chân Phước Mẹ Têrêsa.

 

(Theo AsiaNews 07/09/2015)

 

Thérèse Nguyễn

 




                                   
Về Trang Mục Lục