Thiên Chúa tạo nên hòa bình trong những điều bé nhỏ“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 08.09.2015

 

Qua bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về ơn giao hòa với Thiên Chúa. Ơn này luôn luôn xảy ra thông qua những cử chỉ nho nhỏ - Đức Thánh Cha quả quyết. Thiên Chúa đồng hành với từng người một, bằng cách là Ngài luôn đứng về phía dân chúng – Đức Thánh Cha cho biết. Đức Maria chính là một mẫu gương về sự đồng hành này; Mẹ đã nêu gương về nó thông qua sự khiêm nhượng của Mẹ cũng như qua sự gần gũi của Mẹ với tất cả mọi người, như được trình bày trong các Mối Phúc và trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu.

Bài đọc I trong ngày được trích từ Ngôn sứ Mi-kha (Mk 5,1-4) mô tả cho biết, Thiên Chúa đã tác tạo nên nền hòa bình của Ngài cũng như đã tái khôi phục mối giao hòa của Ngài với con người như thế nào. Trước hết, Ngài thực hiện từ trong những điều bé nhỏ - Đức Thánh Cha khẳng định.

Nhưng điều đó cũng diễn ra trong cuộc hành trình, trong việc tiến về phía trước. Thiên Chúa không muốn tạo nên hòa bình cũng như không muốn đem lại sự giao hòa một cách đơn giản với cây đũa thần, có nghĩa là chỉ cần bùm một cái thôi thì tất cả đâu vào đấy! Không. Ngài đã đứng về phía dân của Ngài, như chúng ta đã nghe thấy trong bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hôm nay (Mt 1,1-16.18-28). Nhưng phải chăng nó rất nhàm chán? Bởi đó là một bản gia phả dài được trình bày: người này sinh ra người kia, rồi người kia lại sinh ra người khác. Đó là một danh mục, nhưng đồng thời đó cũng là con đường của Thiên Chúa! Thiên Chúa ở giữa con người, ở giữa cả những người tốt lẫn người xấu, vì trong bản danh mục này, có cả những vị đại Thánh lẫn những kẻ tội lỗi ngập đầu. Ở đó có những đại tội nhân, nhưng Thiên Chúa không sợ điều đó, Ngài tiếp tục bước đi với dân của Ngài.

Trên con đường Đức Tin này, Thiên Chúa đã ban niềm hy vọng về Đấng Messia – Đức Thánh Cha nói tiếp. Vì thế, bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng đều được kêu gọi hãy kiến tạo nền hòa bình giống như Chúa Giê-su đã làm, hầu cho niềm hy vọng về một nền hòa bình và một sự giao hòa tiếp tục lớn lên.

Trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, dân chúng ước mơ được giải thoát. Dân Israel đã có giấc mơ này, vì đó là điều đã được hứa với họ. Thánh Giu-se đã mơ, và giấc mơ của Thánh Nhân chính là một bản tóm tắt toàn bộ lịch sử của con đường mà Thiên Chúa đã đi với dân Ngài. Thiên Chúa cũng mơ về chúng ta – và thực ra đó là những điều tốt đẹp đối với dân của Ngài, đối với mỗi người trong chúng ta, vì Ngài là Cha, và chỉ muốn điều tốt nhất cho mỗi người trong chúng ta.“

Vì thế, Thiên Chúa toàn năng và tốt lành không phải là một kẻ thống trị, nhưng Ngài cho cho chúng ta thấy, người ta có thể nhận ra sự bình an và ơn giao hòa trong những điều bé nhỏ như thế nào – Đức Thánh Cha bổ sung.

Chúng ta hãy luôn thực hiện điều đó trên con đường này, và luôn luôn trong sự gần gũi với những người đang sống cùng thời với chúng ta, giống như các Mối Phúc và Thánh Mát-thêu đã dậy chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta hãy thực hiện một đại giấc mơ. Trong Thánh Lễ này, chúng ta hãy nhớ tới Thiên Chúa trong sự bé nhỏ, mà thực ra, trong một mẩu bánh nhỏ và trong một chút rượu, và đó cũng có nghĩa là trong sự bé nhỏ. Nhưng tất cả đều ở trong sự bé nhỏ ấy! Chúng ta thấy được giấc mơ của Thiên Chúa ở đó, và cụ thể, đó là Tình Yêu, là nền hòa bình, và ơn giao hòa của Ngài. Chúng ta cũng thấy được Chúa Giê-su ở đó: vì Ngài là tất cả những điều đó!

(theo de.rv 08.09.2015 mg)

 

Đam Trần

 




                                   
Về Trang Mục Lục