Benedict Daswa: vị tử đạo và mẫu người lãnh đạo giáo dân Công giáo

 

Tôi Tớ Đáng Kính của Thiên Chúa, Benedict Daswa, đã được phong Chân Phước vào hôm Chúa nhật vừa qua tại Nam Phi. Được sinh ra vào ngày 16 tháng 06 năm 1946 ở Mbahe, Daswa đã trở lại Công giáo và trở thành một người Giáo dân sống ơn gọi  với tư cách là một nhà giáo dục. Cha của tám người con, Daswa được biết đến trong suốt cuộc sống của ông như là một người tốt lành, tích cực trong Giáo hội và là một người lãnh đạo cộng đoàn của ông ở vùng nông thôn Nam Phi trong thời gian đầy biến động về xã hội và chính trị.

Cuộc tử đạo của Daswa chính là hậu quả do việc ông chống lại một kế hoạch được những người lớn tuổi tại địa phương đưa ra. Những người này cho rằng, một loạt những cuộc sét đánh bất ngờ vào giữa tháng 11 của năm 1989 và vào tháng 01 năm 1990 chính là công việc của một vị phù thủy. Và họ quyết định rằng, vị “phù thủy” này phải chịu trách nhiệm về hiện tượng nêu trên, và thế là ông bị bắt giữ.

Khi Daswa từ chối tham gia vào việc tìm kiếm người phù thủy, một nhóm người dân địa phương đã chận đánh và sát hại anh.

Tổng Giám đốc của Đài radio Veritas tại Nam Phi, cha Emil Blaser, OP, và là biện tập viên của các tờ tuần báo Công giáo lớn nhất Nam Phi, đó là các tờ báo Southern Cross, và Gunther Simmermacher, đã dành thời gian để hành hương đến Roma, đến Assisi, và đến những nơi khác tại  Ý. Trong tuần này, Cha đã đến thăm Đài phát thanh Vatican và đã kể về cuộc đời và di sản của Chân Phước Benedict Daswa.

 Cha Blaser, OP, đã mô tả cuộc đời của Daswa như là một người có chiều sâu uyên thâm, điều này cần có thời gian để hiểu và cảm kích cho đủ. “Chúng ta càng tìm hiểu cuộc đời của Benedict Daswa, tôi càng nghĩ thấy rằng – chúng ta sẽ càng tìm thấy nhiều điều hơn cả mắt thường nhìn thấy” - cha Blaser, OP cho biết. Vị Tổng biên tập của tờ Simmermacher xác tín rằng, mặc dù Daswa giữ được hình ảnh thân thương nơi địa phương, nhưng sự thánh thiện trổi vượt của anh vẫn nổi tiếng hơn cả. “Sự dâng hiến sẽ lan rộng” - Vị Tổng biên tập của tờ Simmermacher nói - “tôi không còn nghi ngờ gì nữa”.

Án Phong thánh của Benedict Daswa đã được mở ra vào ngày mồng 10 tháng 06 năm 2008, và cái chết của anh được chính thức công nhận là tử vì đạo vào ngày 22 tháng 01 năm 2015. Việc phong chân phước cho anh đã diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2015 tại Thohoyandou Venda in Limpopo, Nam Phi. Thánh Lễ phong chân phước này đã được cử hành bởi Đức Hồng Y Angelo Amato SDB, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh và là người đại diện của Đức Thánh Cha Phanxico.

(Theo en.rv 11/09/2015 10:47)

 

Duyên Vilinh



                                   
Về Trang Mục Lục