Đó là một thế giới mồ côi – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.09.2015

 

Giáo hội là Mẹ, và không hề là một „hiệp hội nghiêm ngặt“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về Giáo hội như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại Casa Santa Marta của Tòa Thánh Vatican. Trong Thánh Lễ này cũng có sự hiện diện của 9 vị Hồng Y thuộc Ủy Ban C9 mà trong những ngày này, các Ngài đang họp cùng với Đức Thánh Cha tại Vatican để bàn về việc cải tổ Giáo Triều. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc đi nhắc lại về „khía cạnh mẫu tính“ của Giáo hội; ở đây, Ngài khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày tường thuật về việc Chúa Giê-su từ trên Thánh Giá đã trao phó Thân Mẫu của Ngài là Đức Maria cho người Môn Đệ Yêu Dấu với những lời: „Này anh, đó là Mẹ của anh“.

Trong thời đại chúng ta ngày nay, có vẻ như thế giới đã trở thành một thế giới không cha không mẹ - dù Cha không biết rằng, liệu điều ấy có đúng với tất cả hay không. Đó là một thế giới mồ côi, và vì thế, câu nói trên của Chúa Giê-su có một tầm quan trọng rất to lớn. Cụ thể là Ngài nói với chúng ta thế này: Anh không phải là người không cha, không mẹ, Thầy ban tặng cho anh một người Mẹ! Đó là một niềm tự hào to lớn của chúng ta: Chúng ta có một người Mẹ, người Mẹ này luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, và luôn luôn bảo vệ cũng như luôn luôn đồng hành với chúng ta, ngay cả trong những thời khắc khó khăn và kinh khủng.“

Đức Thánh Cha đã nhắc tới châm ngôn của người Nga: „Bước đi dưới tà áo của Mẹ Thiên Chúa Rất Thánh trong những khoảnh khắc khó khăn“. Bên cạnh chức năng bảo vệ này, Đức Maria còn có một chiều kích quan trọng khác – Đức Thánh Cha cho biết:

Giáo hội là Mẹ. Người Mẹ ấy là Mẹ Giáo Hội thánh thiện của chúng ta, Mẹ đã sinh ra chúng ta trong Bí Tích Thanh Tẩy, Mẹ đã làm cho chúng ta lớn lên – và thực ra, trong sự hiệp thông mà Mẹ đã tạo ra. Mẹ Giáo hội có tất cả mọi đức tính mà bất cứ một người mẹ nào trên thế giới này cũng đều có: Mẹ tốt lành và dịu hiền. Mẹ âu yếm vuốt ve từng người một trong chúng ta với rất nhiều sự trìu mến. Nếu một Giáo hội không phải là người mẹ ấy, thì đó là một hiệp hội nghiêm ngặt, thiếu nhân tính, và tiên vàn là không có cha mẹ.“

Người ta cảm nhận được chiều kích mẫu tính của Giáo hội nhờ vào thái độ rộng mở của người Mẹ này: Bất cứ ai cũng đều được nồng nhiệt đón chào – Đức Thánh Cha giải thích.

Vì ở đâu có tình mẫu tử thì ở đó cũng sẽ có sự sống và niềm vui, ở đó cũng sẽ có bình an và sự phát triển. Nếu thiếu tình mẫu tử ấy, thì rồi sẽ chỉ có sự nghiêm khắc và sự nhẫn tâm. Nói chung, một trong những điều tuyệt diệu và nhân tính nhất chính là việc mỉm cười với con cái, hay làm cho con cái mỉm cười.“

Vì thế, Đức Thánh Cha chúc cho mỗi Ki-tô hữu đều nếm cảm được lời sau đây của Chúa Giê-su: Hỡi những người con trai và con gái, đây là Mẹ của con!

 

(theo de.rv 15.09.2015 mg)

 

Đam Trần