Đức Thánh Cha nói với các Tu Sĩ: „Tuân giữ lề luật một cách cứng nhắc chính là sự ích kỷ!

 

Vào sáng thứ Năm hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cảnh báo các Tu Sĩ trẻ trước „sự cứng nhắc“ trong đời sống cộng đoàn của họ. Có một cơn cám dỗ đặc biệt muốn lôi kéo người ta tới chỗ giữ luật một cách khăng khăng. „Sự tuân thủ lề luật không được phép trở nên cứng nhắc: nếu nó trở nên cứng nhắc thì nó không còn phải là sự tuân giữ lề luật nữa, nhưng trở thành một sự ích kỷ cá nhân“ – Đức Thánh đã giải thích với các Tu Sĩ trẻ như thế. Các Tu Sĩ này đến từ khắp nơi trên thế giới và đã được Đức Thánh Cha tiếp đón trong một cuộc hội kiến riêng nhân dịp Năm Thánh Về Đời Sống Thánh Hiến đang diễn ra. Trong bài diễn văn nói buông của Ngài, Đức Thánh Cha đã trả lời ba câu hỏi mà các Tu Sĩ trẻ đặt ra cho Ngài.

Đức Thánh Cha đã ca ngợi gương sáng của Thánh Nữ Tê-rê-sa A-vi-la. Ngài là một „người phụ nữ tự do“, và „tự do đến độ Ngài phải ra đứng trước tòa án dị giáo“. Với tư cách là một Nữ Đan Sĩ, Thánh Nữ đã đi khắp Tây-ban-nha và đã thành lập nhiều Đan Viện tại đó, nhưng không hề đánh mất khả năng chiêm niệm. „Có khả năng để mơ thấy những điều mang tính Ngôn Sứ chính là điều trái ngược với sự cứng nhắc. Những con người cứng nhắc là những con người không thể ước mơ!“ – Đức Thánh Cha giải thích.

Đồng thới Đức Thánh Cha cũng cảnh báo các Tu Sĩ trước thái độ giả dối mà nó thường nằm trong sự ngồi lê mách lẻo và trong sự nói xấu người khác. „Đừng bao giờ ném những trái bom của sự ngồi lê đôi mách! Đừng bao giờ! Nó là bệnh dịch hạch của đời sống cộng đoàn! Và nếu làm như thế thì những Nam Tu, những Nữ Tu, tức những người đã thánh hiện cuộc đời mình cho Thiên Chúa, sẽ trở thành những nam khủng bố hay những nữ khủng bố, vì họ ném một trái bom có sức hủy hoại vào trong cộng đoàn của họ!

Trả lời cho câu hỏi về con đường đích thực của việc loan báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha nói rằng, con tim phải bừng cháy lên! „Loan báo Tin Mừng không phải chỉ là sự thuyết phục: nó là việc làm chứng rằng, Chúa Ki-tô đang sống. Và bạn sẽ làm chứng về điều đó như thế nào? Với thân xác của bạn, với cuộc sống của bạn! Bạn còn có thể học hành rất nhiều và tham dự nhiều khóa học về việc loan báo Tin Mừng, và rõ ràng, đó là điều rất tốt, nhưng khả năng sưởi ấm con tim không đến từ sách vở, nhưng đến từ con tim của riêng bạn.“

Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã thành khẩn cảm ơn các Nữ Tu: „Xin lỗi, nếu như lúc này Cha hơi giống phụ nữ một chút“ – Đức Thánh Cha thêm vào: „Các con đang có sự hứng khởi để luôn tiến về phía trước. Tại sao? Tại vì các con là những người Mẹ, vì các con có mẫu tính của Giáo hội.“ Từ kinh nghiệm riêng của Ngài với tư cách là Tổng Giám Mục của Buenos Aires, Đức Thánh Cha đã kể cho các Tu Sĩ nghe về việc các Nữ Tu gốc Nam Hàn đã tạo ra những phép lạ thực sự trong một bệnh viện được điều hành bởi một Dòng Nữ tại Argentina như thế nào, mặc dầu họ không nói được bất cứ một từ nào trong tiếng Tây-ban-nha. „Đó là chứng tá của một con tim bừng cháy. Đó là mẫu tính của các Nữ Tu. Xin Chị Em đừng đánh mất điều đó!

Đức Thánh Cha cũng tiết lộ cho các Tu Sĩ trẻ biết rằng, kể từ tuần này, Ngài sẽ mang trong mình một cây Thánh Giá của một Linh Mục vừa mới bị chém đầu tại Irak. Một Linh Mục người Irak đã trao cây Thánh Giá này cho Đức Thánh Cha trong một cuộc tiếp kiến chung – Đức Thánh Cha kể. Vị Tử Đạo này đã giữ cây Thánh Giá trong tay khi Ngài bị sát hại, vì Ngài đã không muốn phủ nhận Chúa Ki-tô – Đức Thánh Cha nói. Và Ngài nhấn mạnh rằng, chưa bao giờ trong lịch sử lại có nhiều Ki-tô hữu Tử Đạo như trong thời đại hôm nay.

 

(theo de.rv 17.09.2015 gs)

 

Joseph Trần



                                   
Về Trang Mục Lục