Philippine/Đức Hồng Y Rosales: Tổ chức Pono Ng Pinoy, 25 xu của tình bác ái sẽ mở ra con đường dẫn tới Thiên Đàng

Manila – Tham gia vào hoạt động quyên tiền do tổ chức Pondo Ng Pinoy thực hiện, với việc đóng góp 25 xu để giúp đỡ những người kém may mắn nhất, đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng ít ra nó biểu lộ sự rộng lượng và giúp chúng ta đạt tới quê Trời. Đó là sứ điệp của Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục về hưu của Manila, Philippine, đã gởi đến hơn 1.000 Giáo lý viên, sinh viên và các Nữ tu của Giáo phận Malolos. Cách đây vài ngày, Đức Hồng Y và các Tín hữu đã gặp nhau để kỷ niệm lần thứ 10 ngày Đức Hồng Y thiết lập quỹ đặc biệt và sinh động này.

Vương Quốc của Thiên Chúa giống như hạt cải”, Đức Tổng Giám Mục về hưu của Manila đã nhấn mạnh như thế. Điều có thể mở cửa Nước Trời lại “là những điều bé nhỏ mà chúng ta làm... Hãy làm những điều tốt đẹp, dù là nhỏ bé đến đau đi nữa”, bởi vì điều này sẽ “dẫn tới Nước trời”. Theo Đức Hồng y, những người đầu tiên mà chúng ta sẽ nhìn thấy trên Thiên đàng sẽ là những “người nghèo mà chúng ta đã giúp đỡ họ”.

Theo nguyên tắc của Pondo Ng Pinoy, anh chị em không cần dâng tặng những khoản tiền lớn, bởi vì một khoản quỹ nhỏ bé “được dâng tặng với tình yêu” và cộng với nhiều sự dâng tặng tương tự như thế, có thể tạo nên một mạng lưới của tình đoàn kết, mà việc này cũng trở thành một lời mời gọi cả với những người ngoài Ki-tô giáo. “Thiên Chúa sẽ nhân đôi ân sủng đến từ người nghèo”, Đức Hồng Y chia sẻ, bởi vì nó là một “tổ chức từ thiện dân chủ”, nhờ thế “tất cả chúng ta đều có thể trao đi một cái gì đó”.

Lấy cảm hứng từ những lời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong dịp gặp gỡ giới trẻ Philippine vào hồi tháng 01 vừa qua, Đức Hồng Y Rosales cũng mời gọi các Tín hữu “hãy tránh xa việc ham thích sự thoải mái”, nhưng hãy can dự vào sự khổ đau của người nghèo. “Chúng ta đang bị đắm chìm vào sự giàu có vật chất – ngài kết thúc – điều đó cho thấy chúng ta đang trở nên giả điếc làm ngơ với nỗi đau khổ của người nghèo”.

Trong 10 năm vừa qua, qua tổ chức từ thiện Pondo Ng Pinoy này, Giáo phận Malolos đã quyên góp được hơn 13 triệu peso.

Được Đức Hồng Y Gaudencio Rosales - Tổng Giám Mục Manila -  thành lập vào năm 2004, tổ chức từ thiện Pondo Ng Pinoy đã trao cho người Philippine cơ hội để biểu lộ tình đoàn kết, bằng những cách thức đơn sơ nhất có thể. Theo một vài bản báo cáo tài chính từ những năm 2012 đến 2013, chương trình đã thu được với con số tổng cộng lên đến là 15,8 triệu peso, xấp xỉ 280.000 Euro. Hầu hết là tiền quyên góp, trong đó có 7,9 triệu peso của các Giáo xứ trong khu vực thủ phủ của Manila, kế đến là của Malolos và Antipolos với con số 972.000 peso.

Sáng kiến của Giáo hội đã khích lệ người dân trao tặng 25 xu mỗi ngày tại các giáo xứ và các trường học khác nhau, và điều này chứng minh cho thấy việc quyên góp này vẫn đang được tiếp tục vì tình đoàn kết. Một người dân Philippine cho biết: “Anumang Maliit, just malimit patungong ay langit, có nghĩa là: Một cử chỉ đẹp như thế này, tuy nhỏ, nhưng nếu được thực hiện thường xuyên có thể tạo ra một con đường dẫn tới Nước trời”. Hoạt động này chứng thực rằng, nó sẽ là khí cụ mạnh mẽ làm thay đổi cuộc sống của những ai đang túng thiếu.

 

(Theo AsiaNews 09/19/2015)

 

Duyên Vilinh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015