Cu-ba: Đức Thánh Cha cầu nguyện trước Tượng Đức Trinh Nữ Nhân Ái Cobre, Mẹ “của tất cả người dân Cuba, trong cũng như ngoài nước

Santiago – Đức thánh Cha Phan-xi-cô đã dừng chân tại trạm thứ ba trong chuyến viếng thăm đất nước Cuba. Trưa hôm qua, Sau Thánh Lễ ở Holguin và ban phép lành Thánh Giá trên khắp thành phố, Đức Thánh Cha đã lên máy bay để bay tới Santiago, phía Đông Nam của hòn đảo. Sau khi có cuộc họp kín với các Giám mục, vào buổi tối cùng ngày, ngài đã đi tới Đền Đức Trinh Nữ Nhân Ái Cobre, cách thành phố khoảng 30 cây số. "Virgen de la Caridad del Cobre" là Vị Thánh Bảo trợ của Cuba, được biểu trưng bằng một bức tượng nhỏ với Đức Mẹ và Chúa Giê-su, được ba em bé người nô lệ - gồm 2 người Ấn Độ  và một người Phi Châu - tìm thấy tại Vịnh Nipe vào năm 1612.

Tại nơi tôn nghiêm này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành Thánh Lễ cuối cùng tại Cuba. Sau đó, Ngài di chuyển tới Nhà thờ Chánh tòa Santiago để gặp gỡ các gia đình.

Đứng trước bức tượng nhỏ bé của Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha đã dành ra một vài phút thinh lặng. Sau đó Ngài đã đọc một lời nguyện. Trong lời nguyện này, ngài đã phó thác cho Đức Maria “tất cả mọi người dân Cuba gồm cả trong lẫn ngoài nước, như là dấu chỉ của niềm hy vọng và trung tâm của sự hiệp thông huynh đệ”. Thật ra, khi trưng dẫn ra những người tín hữu, một trong những vết thương lớn nhất của người dân Cuba, có lẽ nó sắc bén hơn cả lệnh cấm vận, đó là sự chia rẽ giữa người dân Cuba - những người đang sống xa quê hương, đặc biệt ở Florida, điều này đã cáo buộc những quan chức của đất nước muốn “phá hủy cuộc cách mạng” cùng những người lãnh đạo, được coi là có trách nhiệm đối với sự nghèo khổ và sự thiếu tự do phổ biến giữa người dân Cuba, mà từ đó người tị nạn phải tìm đường chạy trốn. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tiến dâng Đức Trinh Nữ Nhân Ái Cobre một bình hoa với chiếc bình làm bằng bạc và hoa làm bằng gốm.

Đức Trinh Nữ Nhân Ái Cobre! Đấng Bảo trợ của Cuba.... Tên và hình ảnh của Mẹ được khắc trong tâm trí của tất cả người dân Cuba, trong cũng như ngoài nước, như là dấu chỉ của niềm hy vọng và là trung tâm của sự hiệp thông huynh đệ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời và là Mẹ của chúng con! Xin cầu cho chúng con với Con Mẹ là Chúa Giê-su Ki-Tô, xin bầu cử cho chúng con với trái tim từ mẫu của Mẹ, xin đổ đầy tình yêu của Thánh Thần. Xin hãy gia tăng niềm tin của chúng con, xin hãy làm cho niềm hy vọng của chúng con được nên sinh động; xin gia tăng và củng cố sức mạnh của tình yêu trong chúng con. Xin hãy che chở các gia đình chúng con, bảo vệ những người trẻ và các em bé, xin hãy an ủi những ai đang khổ đau...

Lạy Mẹ của sự hòa giải! Xin quy tụ mọi người đang tản mát khắp nơi trên thế giới lại với nhau. Xin hãy làm cho quốc gia Cuba này trở thành ngôi nhà của các anh chị em, nhờ thế, những người dân này sẽ mở rộng tâm trí và cuộc sống ra với Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ và Đấng Chuộc Tội duy nhất...

Xin ở với chúng con, Lạy Thiên Chúa... Xin ở lại trong những gia đình của chúng con, giải thoát và gìn giữ họ trong nỗi khó khăn. Xin ở với con cái và người trẻ của chúng con. Chúng chính là niềm hy vọng và kho báu của đất nước chúng con. Xin ở với những ai đang khổ đau, xin hãy an ủi và chở che họ.

Lạy Thiên Chúa, xin hãy ở lại với chúng con, khi chúng con cảm thấy nghi nan, lo lắng và gặp phải thử thách; xin giải thoát tâm trí chúng con bằng Lời của Chúa; xin nuôi dưỡng chúng con bằng Bánh Sự Sống thông qua việc chúng con lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày;  xin hãy trợ giúp chúng con để chúng con nếm trải được niềm vui của những kẻ tin vào Chúa. Amen”.

(Theo AsiaNews 09/22/2015)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục