Đức Thánh Cha Phan-xi-cô hướng về các trẻ em với Sứ mạng Hòa Bình tại Lộ Đức

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gởi một bức thư cá nhân tới cho cậu bé đang tham dự một “sứ mạng hòa bình” tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.

Damian, cậu bé mới 8 tuổi, đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng để mời ngài tới Lộ Đức để cùng ở bên các trẻ em đang tham dự một Sứ Vụ Truyền giáo, được tài trợ bởi UNITALSI, một tổ chức của Ý chuyên giúp đỡ những người bệnh tật đi tới Lộ Đức, và đi tới những nơi tôn nghiệm quốc tế khác. Đức Thánh Cha đã trả lời cho những yêu cầu của Damian qua một sứ điệp bằng video kèm theo một lá thư cá nhân, và lá thư này đã được công bố vào hôm thứ Tư vừa rồi trong khi Kiệu Thánh Thể tại Lộ Đức, nhân dịp lần hành Hương lần thứ 10 của các trẻ em mang Sứ vụ Hòa Bình.

Trong sứ điệp của ngài, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, Ngài đang đồng hành với các em trong lời cầu nguyện, và trong tinh thần gần gũi với các em. Ngài xin các em hãy chia sẻ với Mẹ Maria và với Chúa Giê-su về những mong đợi, về niềm hy vọng, và cả về sự khổ đau của các em, và hãy “tin tưởng vào sự giúp đỡ của Chúa Giê-su và sự hỗ trợ của Mẹ Maria”.

“Sứ mạng của các con bao gồm cả hai, cầu nguyện và làm chứng”, Đức Thánh Cha nói, “Các con hãy tỏ bày sự trưởng thành qua việc các em bé có thể cầu nguyện, yêu mến Chúa Giê-su, là người bạn không bao giờ phản bội, giúp đỡ người khác, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn”.

Đức Thánh Cha kết thúc lá thư của ngài bằng việc kêu gọi các em hãy cầu nguyện cho tất cả các trẻ em đang cố gắng để thực hiện một chuyến hành hương tới Lộ Đức, và cầu nguyện cho chính Đức Thánh Cha nữa.

 

Dưới đây là nguyên văn lá thư của Đức Thánh Cha gởi cho em Damian và các em bé đang tham dự cuộc Hành Hương lần thứ 10 về Sứ Mạng Hòa Bình

Damian rất thương mến,

Các em bé mang Sứ Vụ Hòa Bình rất thương mến,

Cha biết rằng sứ mạng hòa bình của các con đã mang các con tới Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức năm nay, tới phía dưới chân Đức Maria, để kêu xin sự chở che. Cha rất vui mừng về chuyến hành trình mà nó được tổ chức bởi U.N.I.T.A.L.S.I, và cha muốn nói với các con rằng, cha đang đồng hành cùng các con trong lời cầu nguyện: xin các con biết rằng, trong tinh thần, cha đang gần gũi với từng người một trong các con, đặc biệt những ai đang ốm đau bệnh tật.

Với niềm tin tưởng, hãy kể cho Mẹ Maria và Con của Mẹ là Chúa Giê-su, về những kỳ vọng, về niềm hy vọng, về niềm vui và về những khổ đau của các con, và hãy tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Giê-su và ơn hộ phù của Đức Maria.

Sứ mạng của các con bao gồm cả hai, cầu nguyện và làm chứng: Các con hãy tỏ bày sự trưởng thành qua việc các em bé có thể cầu nguyện, có thể yêu mến Chúa Giê-su, có thể là người bạn không bao giờ phản bội, có thể giúp đỡ người khác, và có niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

 Và giây phút này đây, chúng ta thấy rất nhiều em bé đang cố gắng làm những cuộc hành trình của hy vọng, Đức Thánh Cha kêu mời các con hãy cầu nguyện cho các trẻ em đang muốn đến với Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Cha xin chào và khích lệ từng người một trong các con, và cha xin các con, hãy cầu nguyện cho cha nữa. Từ tận cõi lòng mình, cha chúc lành cho các con.

ĐTC Phan-xi-cô

 

(Theo en.rv 30/09/2015 12:58)

 

Thérèse Nguyễn


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015