Mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 02.10.2015

 

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã giảng về „Đấng Đồng Hành và Bảo Vệ“ bên cạnh mỗi người, vì hôm nay Giáo hội Công giáo kính nhớ các Thiên Thần Bản Mệnh.

Tình Yêu phụ tử và mang tính bảo vệ của Thiên Chúa đối với con người đã được xác định ngay trên những trang đầu tiên của Kinh Thánh – Đức Thánh Cha quả quyết. Con người không bao giờ cô độc. Ngay cả đối với A-đam thì Thiên Chúa cũng không bao giờ nói: anh nên ở một mình để tự chăm sóc cho cuộc sống của anh. Sau đó Đức Thánh Cha đã trưng dẫn những lời cầu nguyện và những Thánh Vịnh nói về các Thiên Thần Bản Mệnh. Các Ngài luôn đồng hành với mỗi người.

Các Thiên Thần ấy luôn luôn ở với chúng ta! Đó là một thực tế. Các Ngài giống như những sứ giả của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và Chúa Giê-su khuyên chúng ta: ´Hãy kính trọng sự hiện diện của các Ngài!` Và chẳng hạn như khi chúng ta phạm phải một hành vi xấu hay nghĩ rằng, chúng ta đang cô đơn, thì chúng ta phải lưu ý rằng, đó là điều không đúng: Thiên Thần Bản Mệnh của bạn luôn luôn ở đó. Chúng ta hãy tôn trọng sự hiện diện của Ngài, hãy lắng nghe giọng nói của Ngài, vì Ngài chỉ dậy cho chúng ta. Nếu chúng ta nghe thấy sự linh hướng của Ngài rằng, người ta nên làm điều này hay không nên thực hiện điều kia, thì chúng ta nên nghe theo Ngài. Bạn đừng cản trở Ngài!

Thiên Thần Bản Mệnh luôn luôn bảo vệ chúng ta, trước hết là ở trong việc chống lại sự dữ - Đức Thánh Cha xác quyết. Vị Thiên Thần này chính là „một người bạn, và vào một ngày nào đó, Ngài sẽ ở với chúng ta trên Thiên Đàng.“

Quả thực là Ngài chỉ yêu cầu có một điều: Lắng nghe Ngài và tôn trọng Ngài. Chỉ có thế thôi: Lắng Nghe và Kính Trọng. Kính trọng và lắng nghe Ngài không có bất cứ một nghĩa nào khác ngoài việc trở nên ngoan ngùy và vâng phục. Một Ki-tô hữu phải trở nên ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần. Và việc ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần sẽ bắt đầu với việc chúng ta nghe theo Đấng đồng hành với chúng ta.“

Nhưng để có thể trở nên ngoan ngùy đối với Thiên Chúa, người ta phải trở nên bé nhỏ như những em bé – Đức Thánh Cha khuyên. Chính Chúa Giê-su đã nói rằng, những người nhỏ bé sẽ trở nên „vĩ đại trong Vương Quốc của Cha Trên Trời“.

Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết ngoan ngùy, ơn lắng nghe giọng nói của Đấng Đồng Hành với chúng ta, của vị Sứ Giả Thiên Chúa, các Ngài luôn bên cạnh chúng ta và luôn hoạt động nhân danh Chúa. Các Ngài luôn đồng hành với chúng ta trên đường. Và trong Thánh Lễ này, chúng ta cũng hãy ca tụng Chúa vì Ngài tốt lành với chúng ta biết là dường nào. Mặc dầu nhân loại đã phá bỏ tình bằng hữu với Ngài, nhưng Ngài vẫn không bỏ rơi chúng ta trong cơn khốn cùng

 

(theo de.rv 02.10.2015 mg)

 

Đam Trần


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015