Nigeria: Hãy để tôi cho đi, bởi tôi không biết mình còn sống được bao lâu

 

Hãy làm cho con biết cho đi, bởi con không biết mình còn sống được bao lâu. Nhưng trong khi con sống, Lạy Chúa, hãy làm cho con từ bỏ sự thoải mái vì ai đó đang cần, với một nụ cười, một cái gật đầu, một hành vi hay những lời nói tử tế. Hãy để cho con thực hiện bất cứ điều gì mà con có thể xoa dịu nỗi khổ đau những người hàng xóm của con. Con chẳng muốn điều gì cả, nhưng làm những công việc thuộc bổn phận của con, và sống vì sự mệt mỏi, sự nhàm chán của các tâm hồn. Nếu con thực hiện những điều này, con sẽ không sống vô ích, và con sẽ không màng tới việc con sẽ sống bao lâu nếu con có thể cho đi và cho đi...” Đó là những lời của Nữ tu Oresoa  Selo-Ojeme, vị sáng lập Hội Dòng Các Nữ tu Truyền giáo cho những người Nghèo nhất của những người Nghèo tại Nigeria. Đôi lúc, Dòng cũng còn được gọi là Các Nữ tu Anawim. Dòng được thành lập vào năm 1995.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài radio Va-ti-căng, Nữ tu Oresoa đã cho biết rằng, sự hứng khởi của Nữ tu trong việc thành lập Hội Dòng bắt nguồn từ khát vọng bên trong, mà điều này đã ám ảnh Nữ tu mỗi lần khi Nữ tu tiếp xúc với những người bị loại trừ trên các đường phố của Nigeria. Cuối cùng, Nữ tu đã bắt đầu tiếp cận với những người bị bỏ rơi, những người khốn khổ và mồ côi.

Nữ tu Oresoa sớm nhận ra rằng, mình không thể chăm sóc người nghèo một mình được. Một số đông các thiếu nữ bình dân đã bị cuốn hút một cách không ngờ bởi việc mà Nữ tu đang làm, và đã bắt đầu cộng tác với vị Nữ tu này dựa trên tinh thần tự nguyện, mà không có bất kỳ ý hướng gì để trở thành những Tu sĩ. Vào năm 2005, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh ở Nigeria và nay đang ở Hoa Kỳ, đã khích lệ Nữ tu Oresoa hãy bàn thảo công việc của mình với Đức Giám Mục Kaduna của Nigeria. Cuối cùng, việc tông đồ mục vụ của Nữ tu Oresoa đã được thiết lập với một tân hội dòng tại địa phương, được gọi là Các Nữ Tu Truyền giáo cho Người nghèo nhất của những Người nghèo, hay cũng đôi lúc họ được gọi là Các Nữ tu Anawim .

Nói về điều đã làm cho công việc của các Nữ tu Anawim khác với những hội dòng khác đang thực hiện tại Nigeria, Nữ tu Oresoa cho biết rằng, điều này không chỉ là cảnh tượng chung để nhìn một Nữ tu chăm sóc cho các gái mại dâm chung quanh những nơi mà họ quy tụ, chẳng hạn như khách sạn, hay nhìn thấy các Nữ tu can dự vào một người tâm thần trên đường phố. Đó là điều mà các Nữ tu Anawim đang thực hiện thật sự tại Nigeria. Vị Nữ tu tin rằng, công việc tông dồ của hội dòng đang phục hồi nhân phẩm cho những người bị bỏ rơi và tan vỡ của Nigeria và Ghana, nơi các Nữ tu Anawim đang làm việc. Nói cách khác, đây là điều mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ám chỉ khi ngài nói tới việc chăm sóc các nạn nhân của một “thứ văn hóa lãng phí”.

Nhận xét về những thành quả gần đây của các Nữ tu Anawim trong sứ vụ của mình, Nữ tu Oresoa cho biết rằng: “Những người sống trong các cộng đồng nơi chúng tôi đang làm việc, muốn chúng tôi tiếp tục làm công việc này, bởi vì công việc mà chúng tôi đang làm nói thay cho chính nó”.

Khi được hỏi về những thử thách trong công việc chăm sóc người nghèo, Nữ tu Oresao cho biết rằng, tài chính và nhân sự xem ra là những thách thức lớn nhất, bởi vì sứ vụ như thế này đòi hỏi phải có tiền để thực hiện và phục hồi những người mà Dòng chăm sóc. Về những kế hoạch tương lai, các Nữ tu Anawim đã xác định rằng, phải phát triển Dòng, vì họ tin rằng, đây là điều mà Thiên Chúa đã mời gọi họ thực hiện. Nữ tu Oresoa đã hối thúc những người Nigeria giàu có hãy trở nên vị tha hơn trong việc chia sẻ cho những người nghèo và những người khốn khổ.

Đối với Nữ tu Oresoa và các chị em của Nữ tu, việc phục vụ người nghèo là một lời mời gọi suốt đời. Phương châm của Dòng là: “Hãy cho đi”.

(Theo en.rv 04/10/2015 12:30)

 

Thérèse Nguyễn




                                   
Về Trang Mục Lục