Không lẩn tránh trước lòng nhân hậu của Thiên Chúa – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.10.2015

 

Chúng ta phải bảo vệ mình trước việc thủ đắc một quả tim chai cứng mà lòng nhân hậu của Thiên Chúa không tìm ra được bất cứ con đường nào để đi vào con tim đó! Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Dù tham dự các buổi thảo luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đang diễn ra tại Vatican, nhưng Đức Thánh Cha cũng vẫn không bỏ thói quen dâng Lễ vào sáng sớm mỗi ngày tại nguyện đường vừa nêu.

Trong bài giảng hôm nay của Ngài, Đức Thánh Cha đã liên hệ tới Bài Đọc I được trích từ sách Giô-na, thuật lại lời giảng thống hối của vị Ngôn Sứ tại Ninivê. Trước lời cảnh cáo của Ngôn Sứ Giô-na, người dân của thành phố lớn này đã thực sự hoán cải – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Giô-na đã thực hiện một phép lạ thật sự, vì trong trường hợp này, ông đã không thể kiên trì theo đuổi sự ngoan cố của mình, nhưng đã thực hiện theo Thánh Ý Thiên Chúa – ông đã thực hiện điều mà Thiên Chúa đã yêu cầu ông thực hiện.“

Đức Thánh Cha đã phát hiện ra ba tình tiết trong toàn bộ sách Giô-na: Giô-na phản kháng chống lại sứ vụ mà Thiên Chúa ủy thác cho ông; sự vâng phục mà từ đó đưa đến phép lạ thực sự về việc dân thành Ninivê trở lại; và sau cùng, Giô-na phản ứng chống lại lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Vì thế Giô-na nói: ´Lạy Chúa, con đã chẳng nói về điều ấy ngay từ khi con vẫn còn ở trong nước của con rồi sao? Chúa là một Thiên Chúa nhân hậu, và con đã làm tất cả công việc rao giảng ấy, con đã thu xếp ổn thỏa tất cả các việc đó, còn Chúa thì lại tha thứ cho chúng một cách đơn giản vậy sao?` Đó là con tim chai cứng, nó không muốn tiếp nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa. ´Nhưng bài giảng của tôi thì quan trọng hơn, điều tôi suy nghĩ cũng quan trọng hơn, toàn bộ danh mục các điều cấm kỵ mà tôi phải tuân giữ ấy lại càng quan trọng hơn – tất cả đều quan trọng hơn lòng nhân hậu của Thiên Chúa!`

Đức Thánh Cha đã gọi cách suy nghĩ trên là một „thảm kịch“. Trong các cuộc tranh luận của Ngài với các Luật Sĩ, Chúa Giê-su vẫn luôn phải chạm trán với những lập luận theo kiểu đó; các Luật Sĩ đã không thể hiểu tại sao Chúa Giê-su lại lưu tâm tới việc xử sự với các tội nhân, họ đã „không hiểu về lòng nhân hậu“ – Đức Thánh Cha giải thích. Vấn đề ở đây là: lòng nhân hậu của Thiên Chúa sẽ hiện diện ở bất cứ nơi đâu nếu nơi đó có Thiên Chúa hiện diện – „Và nơi đâu có sự nghiêm khắc thì ở đó đang có các đầy tớ của Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời nhận xét dí dỏm nhưng cũng đầy chua chát ấy của Thánh Ambrosiô. „Tính ngoan cố sẽ thách thức sứ vụ truyền giáo, sẽ thách thức lòng nhân hậu“ – Đức Thánh Cha quả quyết.

Bên thềm Năm Thánh về Lòng Thương Xót, chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài giúp chúng ta hiểu được về con tim của Ngài như thế nào; hiểu được Lòng Thương Xót có nghĩa là gì; hiểu được lời Ngài nói: ´Ta muốn lòng thương xót chứ không cần hy lễ!` Trong Thánh Lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện bằng lời nguyện tuyệt đẹp sau đây: ´Xin đổ Lòng Thương Xót của Chúa trên chúng con` - vì người ta chỉ có thể hiểu được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa khi chúng ta bị chất đầy bởi tội lỗi và bởi sự khốn cùng của chúng ta.“

(theo de.rv 06.10.2015 sk)

 

Đam Trần

 




                                   
Về Trang Mục Lục