Cảnh giác trước sự ác – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.10.2015

 

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cảnh báo mọi người trước những cạm bẫy thường ngày của sự dữ. Việc nói xấu về một ai đó, bất chấp việc người ấy làm điều thiện, và việc bôi nhọ một ai đó vì thói ghen tương, cũng như việc đặt ra cho một ai đó những chiếc bẫy… tất cả những việc đó đều không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ ma quỷ. Cảnh giác và óc phán đoán chính là những điều được ưa chuộng để vũ trang chống lại sự ác.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc Chúa Giê-su trục xuất một tên quỷ và nói về việc Ngài đã thực hiện những việc tốt lành, cũng như về việc Ngài đã lưu lại bên những kẻ lắng nghe Lời Ngài và kính trọng uy quyền của Ngài. Tuy nhiên, vẫn luôn có những kẻ tìm cách kết án Ngài – Đức Thánh Cha nói:

Có một nhóm người khác, họ không ưa Ngài, và họ đã giải thích những Lời của Ngài theo hướng tiêu cực. Họ làm điều đó vì thói ghen tương. Những kẻ khác thì làm điều đó vì sự nghiêm khắc trong giáo lý của họ. Và kẻ khác nữa lại sợ rằng người Rô-ma sẽ kéo đến và gây ra một cuộc tắm máu. Có nhiều lý do cho thấy tại sao họ muốn dân chúng tránh xa uy quyền của Chúa Giê-su. Họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc vu khống, để đạt được điều mong muốn đó của họ. Họ vu khống cho Ngài là người bị quỷ ám, là người hành nghề phù thủy. Và do đó, họ luôn luôn thử thách Ngài, họ luôn luôn đặt Ngài trước những chiếc bẫy để nhìn xem liệu Ngài có sa vào trong những chiếc bẫy đó hay không.“

Đức Thánh Cha đã kêu gọi khả năng phân định và sự cảnh giác của mỗi cá nhân. Việc biện phân xem khi nào thì một cái gì đó đến từ ma quỷ và khi nào thì một điều chi đó đến từ Thiên Chúa, là điều rất quan trọng. Vì sự dữ luôn cố gắng đánh lừa để đưa chúng ta vào con đường sai trái. Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời rằng: Người Ki-tô hữu không thể đi ra khỏi đó một cách bình yên, sẽ không thể kết thúc công việc ở chỗ mọi sự đều tốt đẹp. Người Ki-tô hữu phải nhận ra các trạng huống, và phải nhìn cho chính xác xem, chúng đến từ đâu. Vì sự dữ rất „kiên trì“ và luôn luôn tái quay trở lại. Vì thế, việc cảnh giác là điều rất quan trọng. Ma quỷ chính là một kẻ gây phiền toái. Hắn đến một cách bí mật, và lẻn vào trong cuộc sống hằng ngày. Hắn gạ gẫm và xúi giục người ta chạy theo chủ nghĩa tương đối, bằng cách là hắn ru ngủ lương tâm của họ.

Nếu thần dữ tạo ra được điều đó để gây mê lương tâm, thì đó là một sự chiến thắng thực sự của hắn. Hắn sẽ trở thành người làm chủ trên lương tâm ấy. Trong khi con người tự nhủ: Xét cho cùng thì chúng ta cũng đều là những tội nhân, chẳng ai là người không có tội. Vậy cố làm gì? Và do đó, họ bắt đầu sống theo tinh thần thế tục – nữ tử của sự ác.“

Cuối bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã lặp lại một lần nữa về tầm quan trọng của sự cảnh giác:

Giáo hội khuyên chúng ta phải luôn luôn thẩm tra lương tâm xem: Điều gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi lúc này? Phải chăng tên quỷ lịch thiệp cùng với bạn bè của hắn đã ghé thăm tâm hồn tôi? Và chúng ta cần tới khả năng biện biệt: Những bình luận, những lời nói, những giáo lý mà chúng đang bênh vực cho điều này, đến từ đâu? Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta ơn cảnh giác và ơn biện phân, nhờ đó chúng ta sẽ không để mình lọt vào tay những kẻ chỉ muốn đánh lừa, chỉ muốn nói dối và chỉ muốn quyến rũ.“

 

(theo de.rv 09.10.2015 cz)

 

Đam Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015