Việc Làm Rò Rỉ Lá Thư Thượng Hội Đồng Là Cố Ý "Gieo Sự Xung Đột", ĐHY Müller Nói

(muoianhsang.com) Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 13:51

 

Vatican, 14/10/2015 (MAS/SLM) – Đức Hồng Y Gerhard Müller đã nói với tờ tin hằng ngày của Ý vào Thứ Ba về Thượng Hội Đồng và lá thư được cho là gửi cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ một số vị hồng y về quy trình của thượng hội đồng, gọi việc làm tiết lộ tài liệu riêng tư là điều ô nhục.

“Tôi không nói là tôi có ký tên hay không. Vụ bê bối là việc tiết lộ công khai một lá thư riêng của Đức Giáo Hoàng”, vị đứng đầu Bộ Giáo Lý Đức Tin nói với tờ Corriere della Sera vào ngày 13/10. “Đây là một vụ lộ thông tin Vatican mới: các tài liệu riêng của Đức Giáo Hoàng là tài sản riêng của Đức Giáo Hoàng chứ không phải của bất kì ai khác. Không ai có thể công bố tài liệu ấy, tôi không biết bằng cách nào mà điều đó lại xảy ra”.

“Ý định của những người đã có ý muốn công khai lá thư là gieo rắc sự xung đột, tạo nên những căng thẳng. Tôi nghĩ điều đó là rõ ràng”.

Nội dung của một lá thư, và danh sách 13 chữ ký của các vị hồng y, đã được đăng tải công khai bởi Sandro Magister một ngày trước. Vài vị trong số các vị đã được nêu trong danh sách đã từ chối là đã ký tên vào lá thư, và những vị khác thì chống lại tài liệu đã được tung ra bởi Magister.

ĐHY Müller nằm trong số các vị đã ký tên được Magister công bố, cũng như một phiên bản khác được công bố bởi tạp chí của Dòng Tên America.

Sau khi thảo luận về lá thư với tờ Corriere della Sera, ĐHY nói đến những vấn đề lớn hơn của Thượng Hội Đồng, và triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô.

Ngài cảm thấy phiền bởi “những người cứ nhất nhất rằng trong Giáo Triều Rôma có một sự chống đối lại Đức Giáo Hoàng. Những người nói và viết rằng có những con sói, rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang bị bao vây bởi các con sói. Đây là một lối nói xúc phạm, và tội ác. Tôi không phải là một con sói chống lại Đức Giáo Hoàng”.

“Tôi biết Đức Giáo Hoàng là ai và triều đại của Ngài có ý nghĩa gì gấp ngàn lần hơn những người nói những điều này. Trong tư cách là người đứng đầu của Thánh Bộ, tôi là cộng sự viên đầu tiên của Đức Thánh Cha; không chỉ bản thân tôi mà thôi mà còn cả tất cả những người là thành viên của Thánh Bộ này. Tôi sẽ không để cho ai đặt sự hoài nghi vào sự vâng phục của tôi và việc phục vụ của tôi dành cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội”.

“Tôi không biết bất cứ ai ở đây là người đang chống lại Đức Giáo Hoàng”, Ngài nói.

Nhận biết rằng có một mối bận tâm được thể hiện về các quy định của Thượng Hội Đồng, Ngài nói “luôn luôn có những thảo luận về cách để cải tiến các thủ tục, mọi người đã có sự tự do để nói lên ý kiến của họ về vấn đề này: các quy định là mang tính con người, chứ không phải là lề thuật thánh!”

ĐHY Müller nói một cách tích cực về việc dùng những nhóm nhỏ cho việc thảo luận tại Thượng Hội Đồng, nói rằng “mọi người có tự do để thể hiện bản thân họ một cách đầy đủ hơn” và rằng “trong hội trường thượng hội đồng chỉ có ba phút cho mỗi bài phát biểu, và nên một sự tổng hợp hết mọi khía cạnh không thể được thực hiện”.

“Có một sự căng thẳng giữa giáo lý và cách tiếp cận mục vụ”, đức hồng y nói, “nhưng đó là nhiệm vụ của thượng hội đồng để thấy hai kía cạnh này một lúc. Mọi Giám Mục Công Giáo, bằng con người của mình, là một thầy dạy về đức tin và cũng là mục tử của đoàn chiên”.

Nói đến mối liên hệ giữa giáo lý và lòng thương xót, Đức Hồng Y Müller nói, “Sự chính thống cần phải được nhận biết trong việc chăm sóc mục vụ, và sẽ không có một sự chăm sóc mục vụ lành mạnh mà không có giáo lý: đó là giáo huấn của Chúa Giêsu, chứ không phải là giáo lý thuần học thuật của các thần học gia”.

Ngài nói thêm rằng các tranh cãi không nên bị phân loại giữa “những người tự do” là những người được công nhận bởi số đông, và “những người bảo thủ” không công khai là những người bảo vệ giáo lý được Đức Kitô mạc khải.

“Điều đó không giống như thể một vị giám mục của Mười Điều Răn, và vị khác là của lòng thương xót. Và Tin Mừng cũng đòi hỏi sự hoán cải cuộc sống của chúng ta. Cánh cửa thì hẹp”.

Đức Hồng Y Müller sau đó nói đến việc ly hôn và tái hôn.

“Nhiều người đang chịu đau khổ vì hôn nhân của họ tan vỡ, không phải vì họ không thể lãnh nhận Hiệp Lễ. Đối với chúng ta trọng tâm của Thánh Thể là sự thánh hoá: mỗi người Kitô Hữu đều buộc phải tham dự Thánh Lễ, chứ không phải lãnh nhận Hiệp Lễ. Chỉ tập trung vào điểm này thôi thì không giải quyết gì được”.

“Hôn nhân là một bí tích, và Giáo Hội không có quyền trên một bí tích”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015