Virus giả hình dễ lây lan“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.10.2015

Sự giả hình không có màu – chúng ưa tông màu xám và tông màu bóng râm, chúng là một Chiaroscuro (một sự hỗn hợp giữa màu sáng và màu tối), như trong nghệ thuật hội họa của Ý. Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế về sự giả nhân giả nghĩa: Một hành động giống như hành động của người Pha-ri-siêu chính là một con Virus, và con Virus này rất dễ lây lan – Đức Thánh Cha nói.

Anh em hãy coi chừng trước men Pha-ri-siêu“ – Chúa Giê-su đã nói như thế trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, và câu nói này chính là khởi điểm cho những suy tư của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ hôm nay:

Trong một cách thức nào đó của cuộc sống, của hành động, của lời nói, giả hình luôn là điều không rõ ràng. Có lẽ chúng cười khểnh, và có lẽ chúng cũng rất nghiêm khắc – nhưng chúng không phải là ánh sáng, chúng là bóng tối. Chúng chuyển động theo một cách thế có vẻ như vô hại, như một con rắn nhỏ, nhưng chúng có sức mê hoặc vô hình, chúng có sức mê hoặc của những điều mà người ta không thể đặt tên: sự mê hoặc của sự dối trá, của vẻ bên ngoài. Chúa Giê-su đã chứng thực về những người Pha-ri-siêu giả hình rằng, họ tự mãn đến ngập đầu ngập cổ về bản thân mình; họ hoàn toàn tự mãn về việc họ bước tới bước lui một cách khệnh khạng và công khai để nhòm ngó mọi người xem người ta có phải là những người quan trọng và có phải là những con người gia giáo như họ không.“

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Rabbi Riccardo Di Segni, Tổng Rabbi của Rô-ma, đã từng xin Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đừng tái lui tới với những người Pha-ri-siêu và những người Luật Sĩ trong lúc tranh tối tranh sáng. Nhưng lời khẩn xin này đã không giúp ích gì, và sự vô ích này lại được chứng tỏ một lần nữa vào thứ Sáu hôm nay. Đức Thánh Cha đã diễn tả một cách mạnh mẽ rằng, „men Pha-ri-siêu“ mà trước đây Chúa Giê-su đã từng cảnh báo các thính giả của Ngài, cũng vẫn còn xuất hiện trong thời đại hôm nay.

Men này là một Virus, nó có khả năng gây bệnh cũng như có khả năng gây tử vong cho bạn. Hãy coi chừng! Con Virus này sẽ dẫn bạn vào trong bóng tối. Vì thế bạn phải cẩn thận! Nhưng có một Đấng còn vĩ đại hơn tất cả những điều đó: Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. ´Chẳng phải là người ta bán năm con chim sẻ với giá một đồng xu hay sao? Thế mà Thiên Chúa không quên bất cứ một con nào trong chúng. Còn nơi anh em, thậm chí tóc trên đầu anh em cũng đều được đếm cả rồi` - Chúa Giê-su đã nói như thế. Và rồi Ngài kêu gọi chúng ta: ´Anh em đừng sợ hãi chi! Anh em còn giá trị hơn những con chim sẻ gấp bội!` Khi tận mắt chứng kiến những nỗi sợ hãi này, tức nỗi sợ hãi kéo lê chúng ta từ chỗ này sang chỗ khác, và khi tận mắt chứng kiến con Virus, cũng như khi tận mắt chứng kiến men giả hình của những người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-su luôn nói với chúng ta: ´Có một Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương anh em. Có một Thiên Chúa Cha, Đấng lo lắng và chăm sóc cho anh em.`

Trở lại với nguy cơ lây nhiễm: Làm gì để con Virus giả hình không thâm nhập chúng ta? Chỉ có một con đường duy nhất – Đức Thánh Cha nói: Cầu Nguyện.

Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều! Lạy Chúa Giê-su, xin bảo vệ Giáo hội của Chúa và bảo vệ tất cả chúng con; xin bảo vệ dân Chúa để Dân Chúa luôn yêu mến ánh sáng đến từ Thiên Chúa Cha, đến từ Cha của Chúa, Đấng đã sai Chúa đến cứu độ chúng con. Xin bảo vệ dân của Chúa để dân Chúa nhận ra với trọn niềm vui rằng, có một Thiên Chúa Cha, Đấng rất yêu thương chúng con!

(theo de.rv 16.10.2015 sk)

Đa-minh Thiệu 

 









                                   
Về Trang Mục Lục