Hãy nói tiếng KHÔNG với thần tiền – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 19.10.2015

 

Nền kinh tế này sẽ giết chết“: Hiếm khi có chuyện một câu nói ngắn ngủi của Đức Thánh Cha lại gây ra nhiều sự chú ý và tranh luận như câu nói vừa rồi của Ngài được trích từ Thông Điệp Evangelii Gaudium. Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, một lần nữa Đức Thánh Cha lại đề cập đến vấn đề kinh tế và sự giầu có. Bài giảng của Ngài đã khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày được trích từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, trong đó Chúa Giê-su đã cảnh báo các thính giả của Ngài trước „bất cứ hình thức tham lam nào“. Nguyên nhân dẫn tới lời cảnh báo này chính là cuộc tranh cãi giữa hai người anh em về tài sản thừa kế.

Chúng ta hãy thử nghĩ một lần xem, chúng ta biết được bao nhiêu gia đình đã tranh cãi nhau vì việc phân chia gia tài, họ không chào hỏi nhau nữa, họ căm thù nhau! Sở dĩ như vậy là vì Tình Yêu trong gia đình không còn quan trọng nữa, Tình Yêu đối với con cái, đối với anh chị em, đối với cha mẹ cũng không nốt, chỉ còn có tiền bạc là quan trọng thôi. Và điều đó sẽ hủy hoại tất cả. Ngay cả trong các cuộc chiến tranh mà chúng ta đang chứng kiến trong thời đại hôm nay, cũng là như thế. Đúng là có một lý tưởng, nhưng vấn đề tiền bạc được che giấu ở phía đàng sau: Tiền buôn bán vũ khí, tiền do những người kiếm lợi bằng chiến tranh. Cha bảo đảm rằng: Bất cứ một ai trong chúng ta cũng đều biết tới ít nhất một gia đình đang bất hòa như thế! Và Chúa Giê-su đã nói hoàn toàn rõ ràng rằng: ´Hãy cẩn thận, hãy coi chừng trước bất cứ hình thức tham lam nào`, vì sự tham lam hết sức nguy hiểm. Sự tham lam sẽ trao cho chúng ta một sự an toàn sai trái, nó dẫn chúng ta tới chỗ, dù cầu nguyện, dù đi nhà thờ đấy, nhưng con tim chúng ta lại đang ở nơi khác. Và điều đó sẽ có một kết thúc tồi tệ!

Trong bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hôm nay, Chúa Giê-su đã kể một dụ ngôn về một tay phú hộ. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui rằng, liệu ông ta có nên xây thêm những kho lẫm lớn hơn để chất chứa hoa màu của ông ta hay không. „Thay vì nghĩ rằng: ´Tôi có nên chia sẻ những hoa màu đó cho các công nhân viên của tôi không, để họ cũng có thêm một chút gì đó cho gia đình của họ`, ông ta lại tự nhủ: ´Tớ sẽ phá bỏ những chiếc kho đang có của tớ đi, và tớ sẽ xây thêm những chiếc kho lớn hơn.` Càng ngày càng nhiều! Cơn đói khát liên quan đến của cải sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nếu cõi lòng bạn bị lệ thuộc vào của cải, thì bạn sẽ càng ngày càng muốn có nhiều của cải hơn nữa ngay cả khi bạn đã có rồi. Và đó chính là vị thần của kẻ mà con tim của họ bị lệ thuộc vào của cải vật chất.“

Đức Thánh Cha đã trao con đường Tám Mối Phúc Thật cho vị Thần Tiền này: mối thứ nhất là „sự nghèo khó trong tâm hồn“, và nó có nghĩa là „phục vụ người khác và chia sẻ với họ“. Ai đang tiến bước trên con đường này, người ấy sẽ „không sa vào thứ tội tôn thờ ngẫu tượng này“; ai thực hành việc bố thí và chia sẻ với những người khác, người ấy sẽ chỉ ra rằng, „Tình Yêu của Thiên Chúa thì lớn hơn việc bám vào của cải“. Vì thế, ba câu hỏi mà người ta nên tự đặt ra cho mình – theo lời khuyên của Đức Thánh Cha – chính là: „Thứ nhất: Tôi có cho đi không? Thứ hai: Tôi cho đi bao nhiêu? Thứ ba: Tôi cho đi như thế nào? Liệu tôi có cho đi như Chúa Giê-su cho đi với một sự vỗ về đầy tình mến không, hay tôi lại cho đi như một người trả thuế? Tôi cho đi như thế nào? - ´Nhưng thưa Cha, Cha muốn nói gì vậy?` - Khi bạn giúp đỡ một ai đó, bạn có nhìn người ấy với tất cả sự ân cần và trìu mến không? Bạn có đưa tay ra để đụng chạm vào người đó không? Đó là thân xác của Chúa Ki-tô, đó là người anh em của bạn, đó là người chị em của bạn!... Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết giải phóng mình khỏi thói tôn thờ ngẫu tượng ấy, khỏi sự lệ thuộc vào tiền của bạc vàng; xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết nhìn lên Ngài, Đấng rất giầu sang phú quý trong Tình Yêu, trong sự quảng đại và trong lòng nhân hậu của Ngài; xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết giúp đỡ người khác với của bố thí, nhưng thực hiện việc bố thí này giống hệt như Ngài thực hiện.“

 

(theo de.rv 19.10.2015 sk)

 

Đa-minh Thiệu

 






                                   
Về Trang Mục Lục